Thứ Ba Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 13:21-33,36-38

 

Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.  (Gio-an 13:31)

 

          Thu hoạch những loại rau củ nhiều khi rất khó cho một người mới làm vườn.  Bởi vì bạn không thể dễ dàng biết chúng đã thực sự lớn đủ chưa, nên nhiều khi nhổ chúng lên không đúng lúc.  Thí dụ nên nhổ cà-rốt khi lá của nó đã lên đầy đủ rồi.  Tuy nhiên vẫn có những lúc chùm lá sum suê ấy lại che khuất những củ cà-rốt nhỏ bé và chưa được phát triển dưới đất.  Trái lại, khoai tây thì người ta rỡ củ khi cây trên mặt đất trông như đã chết hẳn rồi.  Nhổ sớm quá bạn đâu trồng nó xuống lại được!  Còn nếu bạn đợi quá lâu, củ khoai sẽ thối.  Cho nên bạn chỉ có một cơ hội mà thôi.

          Đêm Bữa Tiệc Ly đã nêu lên một điều làm cho các tông đồ bối rối.  Họ đã chứng kiến những phép lạ khiến họ nghĩ rằng Chúa Giê-su sắp sửa lên làm vua:  dân chúng hoan hô và vẫy cành lá dừa khi Người vào thành Giê-ru-sa-lem, đám đông ngưỡng mộ, những phép lạ lớn lao.  Với những biểu dương quyền năng ấy, họ nghĩ chắc chắn đến lúc vinh quang rồi đây!

          Tại phòng trên lầu, Chúa Giê-su đã cố gắng cho họ thấy Người phải là một vị vương quân như thế nào.  Người còn cố gắng chuẩn bị cho họ nắm giữ những vai trò mới trong vương quốc Người nữa.  Nhưng Người lại bắt đầu nói đến việc rời bỏ họ và họ không thể theo Người đến nơi Người sẽ đi.  Tất cả đều khiến họ ngơ ngác!  Vinh quang của Người đã gần, nhưng họ lại không hiểu rằng trước hết Người phải chết thì mới có ngai tòa ấy.  Cho nên trong cơn bối rối ấy, họ đã có một số lầm lỗi.

          Bạn thử tưởng tượng ông Phê-rô cảm thấy thế nào lúc ông nghe gà gáy sau khi đã chối Chúa Giê-su ba lần.  Bạn thử tưởng tượng trong Bữa Tiệc Ly các tông đồ cảm thấy thế nào khi họ bắt đầu tranh luận với nhau xem ai sẽ là người lớn nhất trong vương quốc.

          Chúng ta hết thảy đều có những lầm lỗi.  Chúa Giê-su hiểu chúng ta chỉ là những tay nhà vườn đang học nghề.  Hôm nay bạn hãy nhớ là ân sủng của Chúa có thể che lấp bất cứ khuyết điểm nào của chúng ta và mùa gặt của Người vẫn đầy tràn lòng thương xót và tình yêu thương.  Phép lạ của Ki-tô giáo là chúng ta rất có thể sửa lại lỗi lầm.  Chúng ta vẫn có thể trồng lại cây đã nhổ lên và thấy nó lớn lên!

 

          “Lạy Chúa, Chúa biết đôi khi con có những sai lầm.  Nhưng con cám ơn Chúa luôn muốn tha thứ cho con và kiên nhẫn dạy con làm sao để chuẩn bị cho mùa gặt hái tốt”.