Thứ Sáu Tuần Thánh

Suy niệm Gio-an 18:1 – 19:42

 

Chính Người vác lấy thập giá đi ra.  (Gio-an 19:17)

 

          Bạn đang ở đâu khi Chúa Giê-su bước đi trên con đường gồ ghề dẫn lên đồi Gôn-gô-tha?  Bạn là người đứng bên đường, chờ đoàn người đi qua để bạn có thể tiếp tục công việc của bạn?  Bạn là một người bạn của Chúa, vội vã đi theo, rất phiền muộn nhưng không thể bỏ rơi Người?  Có thể bạn là một tên lính đang thúc giục Người đi trước bạn.

          Bất kể bạn nhìn câu chuyện dưới góc độ nào, thì Chúa Giê-su vẫn ở trung tâm, điều khiển từng hành động.  Trong Tin Mừng Gio-an, người ta chẳng thấy có chỗ nào kể lại Chúa Giê-su là bất lực hoặc xử sự điên cuồng cả.  Người chỉ tỏ ra một điều duy nhất, đó là việc làm của Người có mục đích rõ rệt.  Người phán một lời, cả một đội quân ngã lăn xuống (Gio-an 18:6).  Đứng trước mặt Phi-la-tô, Người vẫn hiên ngang, trong khi vị tổng trấn càng lúc càng lo lắng và sợ hãi (19:8).  Người anh dũng vác lấy thập giá và đi đến nơi định mệnh (19:17).  Rồi đến lúc xem ra lực đã tàn, Chúa Giê-su trầm tĩnh và dứt khoát tuyên bố:  “Thế là đã hoàn tất” và trao thần khí cho Chúa Cha (19:30).  Tuyệt đối không phải là một thất bại ô nhục, nhưng đây là thời điểm chiến thắng!

          Khi suy niệm câu chuyện Thương khó  hôm nay, bạn hãy để nó làm cho bạn được tràn đầy bình an và tin tưởng vào ơn cứu độ dành cho bạn.  Bạn hãy cố gắng cảm nhận sự tự nguyện của Chúa Giê-su, quyết tâm và sự kiên trì trầm tĩnh của Người.  Cuộc sống bạn được yên hàn trong bàn tay bị đóng đinh của Ngưởi;  linh hồn bạn được vững vàng trong trái tim bị đâm thâu qua của Người.

          Vậy thay vì muốn mau lẹ tránh né sự buồn thảm của ngày hôm nay để vội hướng lòng về niềm vui Chúa Nhật Phục Sinh, bạn hãy chậm chậm lại và lắng đọng.  Bạn hãy ráng cảm nghiệm cuộc Thương khó của Chúa Giê-su một cách riêng tư hơn, tìm kiếm những dấu chỉ nói lên uy quyền và phong thái làm chủ tình hình của Người.  Bạn hãy bước đi với Người.  Hãy lắng nghe những lời Người nói và hãy nhận ra sự bảo đảm trong những lời nói ấy.

          Rồi bạn hãy theo gương Người mà dâng mình cho Thiên Chúa, tin rằng bạn thuộc về Người.  Bạn hãy xem Người đã sống hết mình cho bạn, nên bạn cũng hãy hết mình với Người.  Hãy biết rằng bất cứ “thánh giá” nào bạn gặp, bạn cũng có thể mang nó với cùng một lòng can đảm và uy quyền mà Chúa Giê-su đã tỏ ra.  Người đang bước với bạn, củng cố bạn trên từng bước đường.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã mang thập giá vì con và vì tất cả chúng con.  Lạy Chúa, xin ban cho con được chia sẻ lòng tin tưởng, can đảm và dấn thân của Chúa”.