Thứ Tư Tuần Thánh
Suy niệm Mát-thêu 26:14-25
Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy,
đó là kẻ nộp Thầy. (Mát-thêu 26:23)
Quả là một lời nói bí ẩn! Có thực Chúa Giê-su có ý cho biết ai là kẻ phản
bội Người không? Hoặc Người chỉ có ý nói
rằng hết thảy các tông đồ đều phản bội Người cách này hay cách khác? Thực vậy, mỗi người đều chấm chung một đĩa với
Chúa Giê-su trong bữa ăn. Nhưng chỉ có
Giu-đa là lên tiếng nói rằng mình không phải
như vậy.
Giống như Nhóm Mười Hai, mỗi người
chúng ta đều “chấm chung một đĩa” với Chúa Giê-su khi chúng ta rước Mình Máu
Thánh Người trong Thánh lễ. Cũng như
Nhóm Mười Hai, mỗi người chúng ta đều phản bội Chúa một cách nào đó trong lúc
này hay lúc khác. Rồi chúng ta cũng đều có
những cơ hội để làm lại. Tại sao? Vì tất cả chúng ta đều là con người.
Điều này xem ra làm cho người ta thất
vọng, nhưng tin vui là cũng ở đây chúng ta được tha thứ! Dù chúng ta có phạm tội lớn hay tội nhỏ, điều
ấy không quan trọng. Những người Pha-ri-sêu,
mặc dù đã cố gắng giữ Luật, nhưng lại trở nên thiếu cảm thông, nên cũng cần được
tha thứ giống như những kẻ tội lỗi công khai là các gái điếm và những người thu
thuế. Chúng ta cũng vậy. Cho dù chúng ta có phạm tội giết người hoặc
chỉ giữ trong lòng sự hiềm thù nhỏ đối với người nào đó, thì chúng ta hết thảy
cũng cần được Chúa Giê-su giải thoát chúng ta.
Đó là một thông điệp mang lại niềm hy
vọng lớn lao – không những cho chúng ta mà cho tất cả những người chung quanh
chúng ta nữa! Mỗi người chúng ta đến với
bàn tiệc của Chúa đều là một kẻ tội lỗi đã được tha thứ. Lần tới khi đi dự Thánh lễ, bạn thử nhìn
chung quanh và nhận ra những người đang sum họp với bạn như là những người của
gia đình bạn. Các bạn tất cả đều “chấm
chung một đĩa” với Chúa Giê-su. Bạn hãy
cảm tạ Chúa vì bạn đã được bao bọc trong lòng thương xót và tình yêu của Người.
Ước gì ý thức này giúp chúng ta kết hiệp
với nhau. Ước ao lớn nhất của Chúa
Giê-su là tất cả các con cái Người sẽ trở nên một như Người và Cha Người là một. Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Người dạy chúng
ta biết sống lòng thương xót như Người đã thương xót, để ước ao sâu xa của Người
được thực thi!
“Lạy
Chúa, con cảm tạ Chúa đã hy sinh trên thánh giá. Xin Chúa làm cho chúng con nên một trong
Chúa, như Chúa và Chúa Cha là một. Xin
Chúa ban cho chúng con biết khiêm nhượng và cảm thông đích thực đối với nhau
khi chúng con cùng nhau cố gắng sống cho Chúa”.