Thứ
Ba tuần I mùa Chay
Suy
niệm Mát-thêu 6:7-15
Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ
chúng con.
(Mát-thêu 6:12)
Dù là một cú đưa banh vượt qua đích tới
của đội banh bầu dục, hay một cú đá lọt lưới địch thủ của đội bóng đá, thì điều
làm cho khán giả hâm mộ vẫn là thấy mọi cầu thủ trong đội của họ đều đã đóng
góp vào sự thành công ấy.
Nhưng sẽ ra sao nếu đội banh của bạn đang
gặp khó khăn vì những cầu thủ bị
thương? Trận đấu sẽ kết thúc nhanh vì những
cầu thủ quan trọng bị thương.
Nếu chúng ta nghĩ Giáo Hội giống như một
đội banh, thì chúng ta là những cầu thủ quan trọng, và việc không tha thứ là một
loại bị thương rõ ràng làm chúng ta mất đi khả năng thay đổi thế giới này. Chúa Giê-su dạy rằng chúng ta lãnh nhận ơn
tha thứ theo cùng một mức độ mình tha thứ cho những người chung quanh. Nếu chúng ta không tha thứ cho họ là chúng ta
ngăn lại dòng chảy của lòng Chúa thương xót, không cho nó chảy vào tâm hồn
chúng ta và trào ra khỏi tâm hồn chúng ta.
Vậy sự tha thứ không phải chỉ là cho chúng ta. Nhưng tha thứ là cho tất cả mọi người và giúp
hết thảy chúng ta cùng nhau tiến tới ân sủng Chúa.
Một cách để dễ tha thứ hơn, đó là hãy
nhìn xa. Trong thể thao, khi một đồng đội
làm cho bạn giận dữ, bạn sẽ không nhìn thấy mục tiêu nữa, thế là cả đội bị thiệt
thòi. Bạn không thể chu toàn vai trò của
bạn và đồng đội của bạn mất đi một người đồng chí. Nhưng nếu bạn nghĩ xa hơn nỗi đau của bạn và
nhìn tới mục tiêu của bạn, thì bạn sẽ không chú ý tới mình nữa mà chú ý tới đồng
đội. Bạn sẽ để tâm nhiều hơn tới việc
chiến thắng hơn là sống lại quá khứ.
Đời sống Ki-tô hữu cũng giống như vậy. Gặm nhấm nỗi đau quá khứ không những chi phối
chúng ta, mà còn làm cho chúng ta thành những môn đệ vô hiệu. Nó chia rẽ chúng ta với nhau và làm lu mờ
công cuộc của Giáo Hội. Chúng ta cần giữ
tâm hồn thoát khỏi thái độ cay đắng, để có thể cùng nhau tiến tới mục đích của
chúng ta là được sống vĩnh cửu với Chúa Giê-su.
Chắc chắn tha thứ cho người khác không
phải là việc dễ dàng. Nhưng bước đầu
tiên của bạn là xem bạn và người kia có phải cùng một đội không. Rồi bạn có thể xin Chúa ban ơn biết tha thứ
và chọn buông đi việc xúc phạm của họ.
Khi bạn buông ra cái quyền giữ lòng thù hận người khác là bạn đã giải
thoát chính mình. Từng chút một, bạn sẽ
có thể yêu thương cách tự nguyện hơn. Đồng
đội của bạn được lòng Chúa thương xót đánh động và thế là ai cũng chiến thắng cả!
“Lạy
Chúa, xin giúp con biết tha thứ nhiều hơn”.