Thứ Sáu tuần I mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 18:21-28

 

Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết sao?  (Ê-dê-ki-en 18:23)

 

          Herbert Kappler đứng đầu lực lượng an ninh Đức quốc tại Rô-ma bị chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai.  Thêm vào những trách nhiệm về an ninh, ông ta còn còn giám sát công việc trục xuất hàng ngàn người Do-thái để đem tới những trại tập trung.  Ông ta cũng đứng sau cuộc Tàn sát Ardeatin khiến cho 335 người đàn ông Ý bị giết để trả thù cho một vụ đặt bom giết chết 30 tên lính Đức.

          Sau khi chiến tranh kết thúc, Kappler bị kết án tù chung thân.  Không lâu sau, ông ta đã viết thư để xin cho một kẻ thù thời chiến tranh của ông đến thăm ông, đó là một linh mục Công giáo tên là Hugh O’Flaherty.  Đức ông O’Flaherty đã gây cản trở cho ông ta rất nhiều lần, nào là làm giấy tờ giả mạo, giấu người Do-thái và giúp đỡ quân đội Đồng Minh.  Mặc dù Kappler đã làm cho ngài điên đầu trong suốt cuộc chiến, O’Flaherty chấp nhận lời mời của ông và thường xuyên đến thăm ông.  Trong vòng ít năm, Kappler đã trở lại đạo Công giáo và đã cảm nghiệm sự tha thứ của Thiên Chúa cho những việc ông đã làm.

          Đức ông O’Flaherty chắc chắn có quyền từ chối lời mời đến thăm kẻ cựu thù, một kẻ tay đã vấy máu và gây biết bao khổ đau tại Rô-ma.  Nhưng bạn hãy xem điều đã xảy ra khi ngài chọn lựa tỏ lòng thương xót!  Ngài là một tấm gương sống động nói lên rằng Thiên Chúa không vui thích vì kẻ gian ác phải chết.

          Tất cả chúng ta đều phải đối diện với quyết định lựa chọn sống lòng thương xót đối với những người làm tổn thương chúng ta hoặc với những kẻ xấu chúng ta biết.  Những hoàn cảnh của chúng ta có lẽ không bi thảm như trường hợp Đức ông O’Flaherty, nhưng vẫn là những thử thách đối với chúng ta.  Tuy nhiên bạn hãy nghĩ tới điều Chúa có thể làm khi bạn cố gắng tha thứ.  Hãy nghĩ đến cuộc sống của người khác sẽ thay đổi nhờ bạn quyết định biểu lộ lòng thương xót, nhất là khi xem ra bạn có quyền từ chối.

          Giờ đây bạn hãy dành một phút để nghĩ tới một người nào đó đang cần được bạn tha thứ.  Bạn có thể cho họ một cơ hội để làm một khởi đầu mới không?  Bạn hãy nhớ Chúa không muốn ai chết trong tội lỗi.  Bạn hãy xin Chúa ban cho bạn cùng một ơn sủng Người đã ban cho Đức ông O’Flaherty.  Hãy xin Chúa giúp bạn nhìn thẳng vào kẻ thù mà tha thứ cho họ.  Bạn không khi nào biết được đâu.  Bạn có thể là một khí cụ Chúa dùng để đem người ta trở về với Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con trở nên khí cụ của lòng Chúa thương xót!”