Thứ Bảy tuần II mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 15:1-3, 11-32

 

Chúng ta hãy mở tiệc ăn mừng.  (Lu-ca 15:23)

 

          Có khi nào bạn coi đoạn kết một cuốn phim, rồi ước chi câu chuyện cứ kéo dài thêm chút nữa, để bạn thấy điều gì sẽ xảy ra cho những nhân vật bạn đã theo dõi không?  Bạn hãy nghĩ tới dụ ngôn người con hoang đàng.  Trong cảnh cuối cùng, người cha năn nỉ anh con cả hãy cùng với ông vào dự tiệc để ăn mừng vì đứa em của anh ta trở về.

          Bạn thử tưởng tượng bữa tiệc diễn ra thế nào, nhất là nếu có người anh tham dự.  Đứa em thì rất vui vì đã về nhà và có gia đình quây quần chung quanh.  Anh ta sẽ ăn thật ngon thịt bê béo mà cha anh đã bảo các đầy tớ làm thịt để đãi tiệc, nhất là anh đã từng sắp chết đói tại nơi đất khách quê người.  Anh cũng sung sướng với tình huynh đệ đầm ấm với người anh cả.  Họ ôm nhau, kể chuyện, cười nói và lại gắn bó với nhau như một gia đình hòa thuận.  Rồi điều quan trọng nhất, đó là cả hai anh em đều hạnh phúc ở với cha của họ.

          Đây cũng là một thứ tiệc Cha trên trời của bạn đang mời bạn tham dự.  Đó là tiệc báo trước thiên đàng mỗi khi bạn tham dự Thánh lễ.  Chúa là Đấng yêu thương bạn hơn bất cứ ai yêu thương bạn, Người đang đón chào bạn về nhà!  Để ăn mừng biến cố này, Người đã truyền dọn một bữa tối để bạn được chúc phúc và dưỡng nuôi nhiều cách.  Bạn sẽ được dưỡng nuôi bằng Thánh Thể, để Chúa Giê-su đến với bạn trong hình bánh và rượu.  Bạn sẽ được dưỡng nuôi bằng Lời Chúa giúp bạn nhận ra tình yêu Thiên Chúa và chữa lành tâm hồn bạn.  Rồi bạn cũng được dưỡng nuôi bằng sự hiện diện của anh chị em, những người cũng được trở về nhà giống như bạn.

          Toàn thể phụng vụ Thánh lễ là một bữa tiệc, một cuộc ăn mừng.  Giống như bữa tiệc mừng đứa con hoang đàng trở về, Thánh lễ cũng cử hành sự hòa giải và phục hồi, sự hiện diện của Chúa thân mật ở với bạn.  Vậy ngày mai khi bạn đi tham dự Thánh lễ, hãy nghĩ tới dụ ngôn đứa con hoang đàng.  Hãy mở mắt để nhận ra tình yêu và niềm vui của cuộc ăn mừng.  Rồi bạn về nhà vui vẻ!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con coi Thánh lễ như là một bữa tiệc thiên đàng.  Lạy Cha, con muốn được vui  mừng về nhà với Cha!”