Thứ
Bảy tuần III mùa Chay
Suy
niệm Lu-ca 18:9-14
Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. (Lu-ca 18:13)
Người Pha-ri-sêu trong dụ ngôn Chúa
Giê-su kể đã mang trong đầu óc ông hai ảo tưởng: thứ nhất, ông ta không có tội lỗi; và thứ hai,
chỉ riêng những hành vi đạo đức của ông đã đủ để ông đáng được ân nghĩa với
Thiên Chúa rồi. Đây là một người đã tin
tưởng vào chính mình, thậm chí đến độ ông cầu nguyện “với chính mình” (Lu-ca
18:11)!
Ở phía cuối của khung cảnh cầu nguyện
là người thu thuế. Ông này không có ảo
tưởng về mình. Ông không đo lường hoặc so
sánh mình với người khác. Ông không cho
mình là thánh thiện. Ông ý thức mình khốn
cùng nên ông van xin Chúa: “Lạy Thiên
Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lu-ca 18:13). Những điều mà ông Pha-ri-sêu còn thiếu trong
việc cầu nguyện – lòng khiêm nhường, nhận biết mình thiếu thốn, và lòng hối cải
– lại có đầy đủ trong lời cầu xin của người thu thuế.
Từ những ngày đầu, Giáo Hội đã lấy lời
nguyện của người thu thuế làm lời cầu nguyện của mình. Trong nghi thức Thống hối của Thánh lễ, chúng
ta cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót
chúng con!” Ngay trong kinh Vinh Danh,
chúng ta cũng cầu xin: “Xin thương xót
chúng con!”
Thêm nữa, trên toàn thế giới, Ki-tô hữu
thuộc bất cứ truyền thống nào cũng đều kêu cầu danh Chúa và xin Người thương
xót trong lời kinh cầu xin Chúa Giê-su.
Lời kinh này thường được diễn tả như “Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên
Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”, là một lời tuyên xưng đức
tin tuyệt hảo, vì nó gồm tóm những gì là thiết yếu trong các điều chúng ta biết
và tin về Chúa. Chỉ trong ít lời như thế,
chúng ta thú nhận tình trạng tội lỗi của mình, chúng ta kêu xin lòng Chúa
thương xót và chúng ta mở lòng đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Theo sách Giáo lý, lời kinh này thật mạnh mẽ
đến nỗi “nhờ đó mà tâm hồn mở ra để nhận biết sự khốn khổ của con người và lòng
thương xót của Đấng Cứu Độ” (2667).
Vậy bạn hãy cố gắng thường xuyên cầu
nguyện bằng kinh cầu xin Chúa Giê-su, khi bạn sinh hoạt trong ngày, lúc lái xe,
khi làm việc nhà, một lúc thinh lặng ở nhà, khi chạy bộ… Hãy cầu nguyện bằng lời
kinh ấy mỗi khi bạn nhớ đến. Hãy để từng
lời từng chữ thấm vào tâm hồn và nhắc nhở bạn rằng Chúa luôn sẵn sàng tỏ lòng
thương xót và tha thứ. Hãy để lời kinh ấy
dạy bạn biết khiêm nhường, tín thác và cởi mở như người thu thuế đã làm. Rồi cũng như ông ta, bạn có thể “về nhà” là
thiên đàng, vì “đã được nên công chính” (Lu-ca 18:14).
“Lạy
Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.