Thứ
Bảy tuần V mùa Chay
Suy
niệm Ê-dê-ki-en 37:21-28
Chúng
sẽ không còn là hai dân tộc, không còn chia thành hai vương quốc. (Ê-dê-ki-en
37:22)
Đây là lúc chúng ta ôn lại một bài học
lịch sử ngắn. Vào thế kỷ 9 trước Chúa
giáng sinh, Ít-ra-en chia làm hai vương quốc:
nước Giu-đa với Giê-ru-sa-lem là thủ đô, và nước Ít-ra-en ở phía bắc với
Sê-khem là thủ đô. Năm 721 trước công
nguyên, vương quốc Ít-ra-en phía bắc rơi vào tay quân Át-xi-ri và dân chúng bị
bắt đi lưu đày. Vương quốc Giu-đa thì
còn tồn tại cho đến năm 586 trước công nguyên, khi quân đội của vua
Na-bu-cô-đô-nô-xo tràn ngập Giê-ru-sa-lem và bắt hầu hết dân chúng giải về nước
ông tại Ba-by-lon. Một vị ngôn sứ tên là
Ê-dê-ki-en cũng trong số những người bị bắt ấy.
Lời tiên tri thứ ba ngôn sứ Ê-dê-ki-en
nói ra trong thời gian lưu đày. Thiên
Chúa hứa sẽ phục hồi một Ít-ra-en hợp nhất.
Bài đọc hôm nay trích dẫn đoạn này.
Ê-dê-ki-en đã thấy trước thời gian Ít-ra-en và Giu-đa sẽ trở về quê cha
đất tổ. Ngài thấy mọi chi tộc sống với
nhau như một và hòa bình. Đó chũng là điều
Thiên Chúa ước mong cho dân Người từ lâu.
Bạn đừng đánh mất điều này: ước mong của Thiên Chúa luôn là làm sao có sự
hiệp nhất. Người thích tái lập những gì
đã bị đổ vỡ và đem về lại với nhau. Bạn
thử tưởng tượng: nếu Thiên Chúa có thể
nhìn thấy một Ít-ra-en hiệp nhất, ngay cả khi họ đã trải qua nhiều thế kỷ chia
rẽ, lưu đày và thù hận, thì bạn hãy nghĩ đến thời Chúa Giê-su sẽ hiệp nhất hết
thảy chúng ta lại nơi thiên đàng. Cuộc
hòa giải Người đã hứa qua miệng ngôn sứ Ê-dê-ki-en vẫn luôn là điều Người mong ước
cho dân Người hiện nay!
Vậy sự hiệp nhất này như thế nào? Những lời ngôn sứ Ê-dê-ki-en giúp chúng ta hiểu. Hiệp nhất có nghĩa là trở về, đem người ta trở lại với nhau. Hiệp nhất có nghĩa là chúng ta được phục hồi để
trở về với Thiên Chúa sau khi chúng ta đã rũ bỏ mọi chia rẽ và đặt Người lên
trên hết trong cuộc sống chúng ta. Hiệp
nhất cũng có nghĩa sống bên nhau trong cùng “miền đất” Chúa đã ban cho chúng
ta, một nơi Người đang sống giữa chúng ta.
Thay đổi do sự hiệp nhất này tạo nên sẽ mạnh mẽ đến nỗi ai cũng thấy được
sự khác biệt.
Một yếu tố quan trọng cho sự hiệp nhất
mà Thiên Chúa mong ước, đó là sự hòa giải giữa người ta với nhau. Bí tích Hòa giải là một trong những phương tiện
Chúa sử dụng để đem lại sự hiệp nhất, bắt đầu từ tâm hồn mỗi người. Đó là nơi Người tha thứ cho chúng ta, hiệp nhất
chúng ta với Người và ban cho chúng ta ân sủng mới để tái thiết mối tương quan
của chúng ta. Nếu bạn chưa đi xưng tội
mùa Chay thì hãy cố gắng đi trong tuần này.
Bạn có thể nhận ra viễn tượng hiệp nhất tuyệt vời Chúa muốn thấy nơi dân
Người.
“Lạy
Cha, xin cho chúng con nên một!”