Thứ Sáu trước lễ Hiển Linh – Ngày 5 tháng 1

Suy niệm 1 Gio-an 3:11-21

 

Chúng ta hãy yêu thương nhau.  (1 Gio-an 3:11)

 

          Không ai dám nói theo Chúa Ki-tô là việc dễ làm.  Những tư tưởng như từ bỏ mình, vác thập giá, thậm chí chịu tử đạo hiện ra trong đầu.  Tuy nhiên những hy sinh lớn lao ấy lại khởi đầu với mệnh lệnh thánh Gio-an đưa ra trong bài đọc 1 hôm nay:  chúng ta hãy yêu thương nhau.  Hãy yêu thương những người chung quanh bạn.  Hãy thân tình với họ, cả khi họ đẩy bạn ra.  Hãy hết mình lo lắng cho họ, mặc dù xem ra họ dửng dưng không màng gì đến bạn.  Hãy hy vọng và cầu nguyện cho họ được chữa lành, giống như bạn được chữa lành. 

          Không dễ dàng phải không?  Tác giả C. S. Lewis so sánh việc theo Chúa giống như bắt đầu học toán với tính cộng căn bản, chứ không phải với chương trình toán bậc đại học.  Hãy bắt đầu bằng việc tha thứ cho người vợ/chồng, cha mẹ hoặc con cái về điều họ đã nói hoặc làm trong tuần trước, như bỏ lại chén bát chưa rửa ở nhà bếp, hoặc chạy xe hết xăng mà không chịu đi đổ đầy bình xăng, không nghe hoặc không trả lời điện thoại, hoặc không chịu dắt chó ra ngoài vì trời mưa…

          Mỗi ngày đều cho chúng ta nhiều cơ hội để yêu thương nhau “cách chân thật và bằng việc làm” qua những cách thức nhỏ nhặt, như thánh Gio-an đã viết (1 Gio-an 3:18).  Yêu thương mà không thù hận, phục vụ mà không tìm cách trả thù, thứ yêu thương này đòi chúng ta phải chết đi một thứ gì đó trong tâm hồn.  Lewis nói:  “Cảm tưởng báo thù, muốn trả đũa, đơn thuần là phải diệt bỏ.  Đó là việc khó làm, nhưng cứ cố gắng thì không phải là không thể”.

          Cảm tưởng có thể dai dẳng, nhưng Chúa sẽ giúp bạn.  Người sẽ ban cho bạn mọi điều cần thiết để yêu thương gia đình như Người đã yêu thương bạn.  Khi giận dữ hoặc cay đắng dâng lên trong lòng bạn, hãy dừng lại và hết sức cố gắng ngăn cản những tư tưởng ấy.  Hãy xin Chúa Giê-su ban ơn giúp bạn có những tư tưởng yêu thương người kia, rồi hãy bước thêm một bước là đối xử ưu ái với họ.  Dần dần bạn có thể khám phá ra mình thực sự đầy lòng yêu thương hơn.  Bạn có thể thấy mình không những hy vọng “điều tốt”, mà còn cầu nguyện cho những bạn làm cùng sở thiếu tế nhị, những người lái xe ẩu và cả những người “khác đạo” nữa.  Điều ấy không thực hiện được lập tức đâu, nhưng chắc chắn sẽ làm được.  Chỉ là bạn không nhận ra đấy thôi.  Điều ấy nằm sâu trong tâm hồn bạn.  Hôm nay bạn cứ quyết tâm đừng nhường chỗ cho thái độ tiêu cực, rồi ơn Chúa sẽ tràn đầy trên bạn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho con ơn mạnh mẽ hôm nay, để con có thể anh dũng chiến đấu cho đức tin.  Xin Chúa ban cho con ơn biết yêu thương người khác như Chúa Giê-su yêu thương con”.