Thứ Tư trước lễ Hiển Linh – Ngày 3 tháng 1

Suy niệm 1 Gio-an 2:29 – 3:6

 

Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa;  nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.  (1 Gio-an 3:2)

 

          Mọi người đều biết con cái thì giống cha mẹ.  Phải, nếu Thiên Chúa là Cha chúng ta, thì dĩ nhiên chúng ta cũng giống Người.  Chúng ta hãy nhìn vào hai ví dụ ấy để giúp chúng ta hiểu thế nào là làm con Thiên Chúa:  một hạt dẻ và một người chơi bóng rổ.  Một hạt dẻ trông không có chút nào giống với cây dẻ, nhưng nhất định nó sẽ trở thành một cây dẻ.  Nó không thể trở thành một cây thông hay một cây chuối hoặc một con hươu cao cổ được.  Nó chỉ có thể là cây dẻ mà thôi.

          Giống như hạt dẻ, bạn mang những nét riêng của Thiên Chúa.  Người dựng nên bạn, cho nên bạn sẽ giống như Người là lẽ đương nhiên.  Nếu bạn muốn giúp đỡ người khác với cái giá phải hy sinh sự êm ấm của bạn;  nếu bạn thấy đau lòng trước cảnh bất công;  nếu bạn thấy cảm thông với người khác, thậm chí với cả những người làm bạn bị tổn thương, thì tất cả những điều trên đều minh chứng rằng bạn giống với Cha trên trời của bạn.

          Thế còn người chơi bóng rổ thì sao?  Steph Curry, cầu thủ hai lần đoạt giải vô địch Bóng Rổ Toàn quốc, nổi tiếng với cú ném từ xa.  Anh ta kế thừa khả năng này từ cha của anh là ông Dell Curry, một cầu thủ thành công suốt thập niên 1980 và 1990.  Nhưng các bạn cùng đội bóng của anh Curry không chỉ nói về tài năng kế thừa của anh.  Họ còn ngạc nhiên về sự say mê tập luyện của anh nữa.  Tiềm năng để trở thành một lực sĩ danh tiếng có thể nằm trong DNA của anh, nhưng anh vẫn phải làm việc để mở tiềm năng ấy ra.  Và anh đã làm như vậy.

          Hạt dẻ cho chúng ta thấy con cái trở nên giống cha mẹ, nhưng anh cầu thủ bóng rổ thì cho thấy thời gian, sự kiên nhẫn và nỗ lực đều cần thiết để trưởng thành trong sự kế thừa toàn vẹn của chúng ta.

          Thánh Gio-an dạy chúng ta rằng một ngày kia chúng ta sẽ được tỏ ra đầy đủ là con Thiên Chúa.  Ngày ấy chưa tới.  Trước mặt, chúng ta vẫn còn đang rèn luyện.  Chúng ta vẫn còn đang phải lớn lên thành con người như Thiên Chúa muốn        .  Nhưng đồng thời là lúc chúng ta vẫn có thể vui mừng vì chúng ta đã giống với Cha chúng ta.  Tính cách nên giống nhau do gia đình vẫn còn đó để chúng ta nhìn lên mà bắt chước.

          Bạn có quá nhiều điều xảy đến cho mình, quá nhiều phúc lành để xây dựng cho con người mình.  Cho nên bạn cứ tiếp tục tập luyện.  Cứ theo gương Cha bạn.  Ngày này qua ngày khác, bạn sẽ càng giống với gia đình của Cha bạn hơn.

 

          “Lạy Cha, con được phúc làm con Cha.  Xin Cha làm cho con giống Cha mỗi ngày!”