Thứ
Tư tuần 2 Thường niên
Suy
niệm 1 Sa-mu-en 17:32-33, 37, 40-51
Ngay hôm nay Đức Chúa sẽ nộp mày vào tay
tao.
(1 Sa-mu-en 17:46)
Chẳng phải là kỳ diệu khi chỉ quăng một
viên đá vào giữa những khó khăn của bạn rồi nhìn coi tất cả chúng đều biến mất
sao? Đó là điều Đa-vít đã làm: cậu phóng một viên đá vào trán Gô-li-át, thế
là tên khổng lồ lăn ra chết tốt.
Nhưng câu chuyện này còn có nhiều điều
hơn cả sự gan dạ của Đa-vít. Theo lời
Gô-li-át cho thấy, Đa-vít đã dựa vào Chúa để Người giúp cậu chiến thắng. Chứ không thì làm sao chỉ một viên đá nhỏ lại
có thể làm được chuyện lớn như vậy?
Chúa muốn chúng ta học bài học về sự
phối hợp giữa đức tin và hành động mà Đa-vít đã chứng tỏ. Sự cân bằng giữa ơn Chúa và công việc của
chúng ta có thể đưa chúng ta tới chiến thắng.
Những lời của Đa-vít được kể ở trên cho thấy cậu đã đặt hết tin tưởng
vào Chúa. Nhưng ngay khi cậu nói lên những
lời do đức tin dũng cảm, thì cậu cũng thò tay vào bị lấy ra một viên đá, nhắm
đích và phóng ra một viên đá giết người.
Bạn thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như Đa-vít chỉ huyênh hoang rằng
mình tin vào Chúa mà chẳng làm gì cả. Chắc
chắn sẽ là thảm họa!
Chúng ta có thường quá tin tưởng vào
Chúa rồi chẳng chịu làm công việc Người kêu gọi chúng ta làm, dù là việc rao giảng
Tin Mừng hay việc tiến triển trên đường thánh thiện không? Đàng khác, chúng ta có thường dựa vào sức
riêng mình, làm “công việc Chúa” nhưng lại chẳng tha thiết đến “Chúa của công
việc” không? Cả hai cách ấy đều không
đúng. Cách thứ nhất có thể khiến chúng
ta cảm thấy vô hiệu và thất vọng. Cách
thứ hai có thể khiến chúng ta nhìn quanh quẩn chỉ thấy có một mình, hoặc mỏi mệt
và mất hết tinh thần. Tuy nhiên cách
trung dung, nghĩa là có sự cộng tác giữa ơn Chúa và công việc của con người, sẽ
mang lại không những hoa quả mà còn sự khỏe khoắn và vui vẻ nữa.
Đó là một sự phối hợp thú vị phải
không? Chúng ta cần tự khiêm tự hạ để nhận
ra rằng mình sẽ yếu đuối nếu không có Chúa.
Nhưng chúng ta cũng phải tin rằng chúng ta có thể làm được mọi sự nhờ
Chúa Ki-tô ban sức mạnh cho chúng ta.
Chúng cần học nghệ thuật bình tĩnh và biết rằng Chúa là Thiên Chúa, nên
chúng ta phải học bước ra khỏi thuyền để bước đi trên sóng nước cuộc đời.
Vậy bạn đang phải đối phó với Gô-li-át
nào? Làm sao bạn có thể bước ra trong đức
tin, tín thác vào quyền năng Chúa lúc bạn phóng viên đá đi?
“Lạy
Chúa Giê-su, con quý trọng chiến thắng Chúa đã ban cho con trên thập giá. Con đặt niềm tin vào quyền năng Chúa và vào
những tài năng Chúa ban cho con”.