Thứ Tư tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:1-6

 

Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.  (Mác-cô 6:4)

 

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mác-cô cho chúng ta biết dân chúng đồng hương với Chúa Giê-su đã phấn đấu với việc chấp nhận Người, vì họ nghĩ là họ biết rõ Người.  Thật đáng buồn, việc họ không thể tôn kính Người vì Người là một trong những người sống cùng thành với họ, đã khiến cho Chúa không thể làm phép lạ ở giữa họ.

          Kinh nghiệm của họ có thể dạy chúng ta hai bài học về việc kính trọng nhau.  Bài học thứ nhất, tôn trong người gần chúng ta nhất có thể là một thách đố.  Bài học thứ hai, nếu sự bất kính có thể giới hạn những gì Chúa có thể làm, thì bạn thử tưởng tượng xem việc tôn kính người khác thật là quan trọng vì nó mở ra cánh cửa để Chúa làm việc.

          Vậy “tôn kính người khác” là gì (Mác-cô 6:4)?  Điều này có nghĩa là nhìn người khác bằng con mắt của Thiên Chúa, nhìn vào tiềm năng của họ thay vì những thiếu sót của họ, vào những tài năng của họ thay vì những khuyết điểm của họ.  Điều này có nghĩa là nhìn nhận rằng họ là một ân huệ Chúa dành cho chúng ta và họ có một phẩm giá. Có thể một người anh chị em trong nhà có lối suy nghĩ rất khác với chúng ta, hoặc người bạn đồng nghiệp trong sở có một số tập quán khiến người ta thất vọng.  Nếu chúng ta đối xử tốt với họ, tôn trọng những tài năng của họ thay vì chỉ chú ý đến những cách không đồng ý kiến với họ, thì điều gì có thể xảy ra?

          Khi chúng ta nói ra một điều khích lệ thay vì chỉ trích, khi chúng ta cố gắng xây dựng thay vì phá đổ, Chúa sẽ dùng lời nói và thái độ của chúng ta để nhắc nhở cho người khác biết rằng họ rất được thương yêu.  Chúa có thể dùng lời nói và việc làm của chúng ta để cho người khác thấy là họ đã được Chúa dựng nên cách lạ lùng.  Khi chúng ta dành thì giờ để chú ý lắng nghe thay vì lên mặt dạy dỗ hoặc kèo nài, thì việc ấy sẽ làm cho trái tim cả hai người dịu dàng.  Nhất là khi chúng ta hết sức cố gắng yêu thương và chấp nhận người khác một cách kiên nhẫn, đặc biệt là những người làm chúng ta bị tổn thương, thì chúng ta đang tạo nên một môi trường để Chúa lôi kéo họ đến gần trái tim Người hơn.

          Bạn hãy nghĩ đến những người thân cận nhất.  Ai làm cho bạn phiền lòng nhất hoặc khiến bạn phải lo lắng nhất?  Hôm nay bạn hãy cố gắng tôn kính người ấy.  Hãy nói với họ lời khích lệ hoặc một lời khen bất ngờ.  Hãy nghĩ đến một phương diện tích cực về con người của họ, và cảm tạ Chúa về điều ấy.  Bạn hãy cố gắng làm điều này mỗi ngày trong một tuần, rồi xem điều gì sẽ xảy ra cả trong đời sống họ lẫn trong tâm hồn bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa giúp con biết tôn kính những người chung quanh”.