Thứ Tư tuần 7 Thường niên

 

Suy niệm Gia-cô-bê 4:13-17

 

Nếu Chúa muốn, chúng ta sẽ sống và làm điều nọ điều kia.  (Gia-cô-bê 4:15)

 

          Sử dụng một câu nói từ thời Giáo Hội sơ khai, nhiều Ki-tô hữu gốc Ả-rập kết thúc câu chuyện của họ với những lời “Nếu Chúa muốn”.  “Nếu Chúa muốn, tôi sẽ gặp chị tuần tới”.  “Nếu Chúa muốn, con gái tôi sẽ kết hôn vào mùa Xuân này”.  Chúng ta thấy thánh Phao-lô sử dụng cụm từ này khi ngài viết thư cho tín hữu Cô-rin-tô:  “Nếu Chúa muốn, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ đến với anh em” (1 Cô-rin-tô 4:19).  Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Gia-cô-bê cho thấy rõ là tương lai chúng ta nằm trong tay Chúa.  Chúng ta có thể sắp đặt những kế hoạch đẹp đẽ nhất, nhưng chỉ có Chúa mới bảo đảm được tương lai.

          Nếu đúng như vậy, chẳng phải là điều hợp lý khi chúng ta cứ ngồi trước cửa mà chờ đợi Chúa đến lần thứ hai sao?  Không phải vậy đâu, vì chưa có gì là hoàn tất cả.  Thiên Chúa muốn chúng ta hãy đi vào thế giới, xây dựng vương quốc Người, nhưng phải làm sao để giữ mình đừng lo lắng băn khoăn về tương lai.  Tóm lại, nếu Chúa quan phòng đã ban dư dật cho chim trời và hoa đồng cỏ nội, thì chúng ta là con cái Người lại càng có thể tin tưởng vào sự chăm sóc và dẫn dắt của Người hơn thế nữa chứ?

          Cùng một nguyên lý ấy được áp dụng cho đời sống chúng ta.  Chúa muốn chúng ta làm việc vất vả với công việc của mình, tham gia vào sinh hoạt nhà mình và khu phố, săn sóc cả thể xác lẫn tinh thần mình.  Nhưng Chúa không muốn những đòi hỏi của các trách nhiệm ấy làm lu mờ niềm vui của chúng ta, làm lu mờ sự tin tưởng nơi Người cũng như sự quan phòng của Người.

          Lo lắng về tương lai chẳng giúp ích gì và cũng chẳng cần thiết.  Nó làm hao mòn đức tin và làm cạn kiệt năng lực chúng ta.  Chúa muốn chúng ta đặt niềm hy vọng vào Người và những kế hoạch Người dành cho chúng ta.  Người muốn chúng ta được tự do để phụng sự Người.  Cho nên bạn đừng để những lo lắng trần thế này làm bạn sợ.  Đừng để những lo lắng thuyết phục bạn rằng bạn phải tự mình thắng vượt mọi trở ngại.  Trái lại, bạn hãy tiếp tục bước theo Chúa, và hãy dành tương lai lại cho Chúa.  Hãy hết sức cố gắng buông ra những lo lắng, để bạn có thể sống trong ánh sáng lời hứa của Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa giải thoát con khỏi những lo lắng.  Con muốn phó mình cho kế hoạch của Chúa.  Xin cho con sống mỗi ngày với lòng tín thác và cảm tạ trước sự chăm sóc của Chúa”.

 

 

 


Năm Phút Suy Niệm, Năm B