Thứ Hai tuần
9 Thường niên
Suy niệm 2
Phê-rô 1:2-7
Anh em được thông phần bản tính Thiên Chúa. (2 Phê-rô
1:4)
Được thông phần bản tính Thiên
Chúa? Lời hứa này dường như ở ngoài tầm
tay chúng ta. Chúng ta không thấy khó
tin rằng bí tích Thánh Tẩy liên kết chúng ta với Chúa Ki-tô và ban cho chúng ta
hồng ân Thánh Thần. Nhưng còn thực sự thông phần bản tính Thiên Chúa thì
sao? Điều này có lẽ dành cho các thần học
gia suy tư hơn là cho chúng ta là những người ít kinh nghiệm hiểu được.
Nhưng chúng ta hãy xem lời hứa này
đóng vai trò gì trong cuộc sống hằng ngày?
Bạn đã thông phần bản tính Thiên Chúa như thế nào?
Khi
bạn tha thứ. Từ trên thập giá, Chúa
Giê-su đã tha thứ cho những kẻ bách hại Người.
Người dạy chúng ta phải tha thứ bảy mươi lần bảy (Mát-thêu 18:22). Khi buông đi mọi giận dữ, nỗi đau bị tổn
thương, các thù hận và tha thứ cho những người xúc phạm chúng ta, chúng ta trở
nên giống như Chúa Giê-su mỗi lần làm như vậy.
Khi
bạn hy sinh vì yêu thương. Hy sinh của
Chúa Giê-su trên thập giá là hành vi yêu thương cao cả nhất, nhưng Người cũng
hy sinh qua những cách khác nữa. Người
giảng dạy đông đảo dân chúng và chữa lành người ta sau một đêm cầu nguyện
(Lu-ca 6:12-13). Người không có nơi tựa
đầu trong thời gian đi hết nơi này tới nơi khác (9:58). Mỗi hành vi hy sinh vì yêu thương của bạn – từ
thức khuya dậy sớm để chăm sóc một đứa con đau ốm cho tới hy sinh một ngày Thứ
Bảy để phục vụ giáo xứ – đều phản ánh đời sống Chúa Giê-su và bản tính Thiên
Chúa.
Khi
bạn đến với người nghèo và kẻ bị quên lãng.
Chúa Giê-su đã phục vụ những người sống bên lề xã hội, như người nghèo,
đau yếu, bị ruồng bỏ. Khi bạn đến thăm một
người hàng xóm cô đơn hoặc giúp nấu ăn cho nhà tình thương, là bạn đem tấm lòng
của Chúa đến cho dân Người.
Khi
bạn cầu nguyện cho người khác. Chúa
Giê-su không ngừng cầu nguyện cho chúng ta trước mặt Cha Người ở trên trời
(Do-thái 7:25). Khi bạn cầu nguyện cho
những người thân yêu, cho Giáo Hội, cho thế giới là bạn đang làm những điều
Chúa Giê-su làm!
Đúng vậy, những việc trên không phải
lúc nào cũng dễ làm. Chúng ta được thông
phần bản tính của Chúa Giê-su, nhưng chúng ta cũng bị lệ thuộc tội lỗi và cám dỗ. Vì thế Chúa đã ban Thánh Thần cho chúng
ta. Càng cầu xin Chúa Thánh Thần giúp đỡ,
bạn càng nhận ra mình suy nghĩ và hành động
giống như Chúa Giê-su hơn.
“Lạy
Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con được tràn đầy sự sống của Chúa. Giờ đây xin Chúa giúp con bước theo Chúa, để
sự sống của Chúa tràn lan từ con sang những người con gặp gỡ”.