Thứ Sáu tuần 10 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 5:27-32

 

Bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.  (Mát-thêu 5:28)

 

          Chỉ nhìn thôi, đôi khi đó lại là những gì đưa chúng ta tới tội lỗi.  Cho dù là thèm muốn, tham lam hay giận dữ, thì chúng ta biết những ước ao bừa bãi này đều có thể ảnh hưởng trên chúng ta.  Có thể người ta nản lòng khi thấy những tư tưởng không trong sạch sao quá dễ dàng đến với tâm trí chúng ta và đưa chúng ta tới việc phạm tội.

          Đúng, một cái nhìn có thể dẫn chúng ta bước vào con đường của cám dỗ.  Nhưng nếu mắt bạn có thể gây trục trặc cho bạn, nó cũng có thể giúp bạn ra khỏi trục trặc ấy.  Nhưng làm thế nào?

          Thí dụ bạn nhìn ngắm cái xe hơi mới của người hàng xóm, rồi bạn bắt đầu không hài lòng với cái xe của bạn.  Cám dỗ về tham lam bắt đầu khuấy lên trong bạn.  Khi nhận ra như thế, bạn quay mặt không để ý tới cả hai cái xe và hướng mắt nhìn về những người nghèo.  Bạn nghĩ tới những người không đủ cơm ăn, chỉ di chuyển bằng phương tiện tối thiểu.  Có lẽ bạn liên tưởng đến người sống lang thang bên hè phố khi bạn lái xe tới nơi làm việc, trong cái xe tiện nghi của bạn.  Bạn hãy cố gắng biết ơn Chúa về những ơn lành bạn đang có, thay vì chú tâm đến những gì bạn nghĩ là mình thiếu.

          Đây là một thí dụ khác.  Bạn có thể nhìn một ngôi sao màn ảnh đẹp trai hay xinh gái, rồi bất ngờ thấy người bạn đời của mình không mấy lôi cuốn.  Đó là lúc bạn chuyển cái nhìn để nhìn vào người bạn đời của bạn.  Bạn cứ nhìn kỹ đi;  hãy nhớ lại tất cả những lần người bạn đời của bạn đã hy sinh cho bạn.  Nào thức khuya để chăm sóc đứa con đau yếu.  Nào làm thêm giờ phụ trội để kiếm thêm tiền cho chuyến gia đình đi nghỉ hè.  Nào là chuẩn bị một bữa ăn thật ngon để mừng sinh nhật bạn.  Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn nhìn người bạn đời của bạn như Chúa nhìn.  Hãy xin Chúa ban cho bạn ơn biết yêu thương người bạn đời của bạn thật sâu xa và trong trắng như Chúa yêu thương.

          Bất kể bạn ở trong tình huống như thế nào, hãy hướng mắt nhìn Chúa Giê-su.  Hãy dành một lúc để dừng lại và ngắm nhìn Chúa trên thánh giá.  Hãy để Chúa cho bạn thấy những ao ước đầy yêu thương Chúa dành cho bạn.  Người sẽ dẫn bạn trở về nếu bạn bắt đầu đi lạc.  Hãy xem Chúa Giê-su rất thích cho bạn thấy tình yêu và lòng trung thành của Người, rồi cứ để Người tỏ tới tỏ lui cho bạn thấy tình yêu và trung thành ấy!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con dâng lên Chúa mọi điều đang ganh đua lôi cuốn sự chú ý của con.  Khi con phải phấn đấu như vậy, xin Chúa giúp con hướng mắt nhìn lên thánh giá của Chúa”.