Thứ Năm tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:21-29

 

Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ.  (Mát-thêu 7:25)

 

          Như đã từng làm, chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn chứng từ của một độc giả để thay cho bài suy niệm hôm nay:

          “Bài Tin Mừng hôm nay dường như không giống một bài đọc dành cho lễ cưới, nhưng vợ tôi và tôi lại chắc chắn đây là một đoạn Kinh Thánh dành cho chúng tôi.  Mặc cho sự nồng nàn của thuở mới yêu nhau, chúng tôi biết cuộc sống hôn nhân sẽ có những lúc thăng trầm.  Cho nên chúng tôi muốn nền móng của chúng tôi ngay từ ban đầu phải là Chúa Giê-su.  Và thực sự Chúa đã là nền móng của chúng tôi!

          Dù mưa sa.  Giống như các cặp vợ chồng mới cưới khác, đôi khi chúng tôi đã phải phấn đấu để hòa nhập với những truyền thống gia đình rất khác nhau.  Gia đình vợ tôi rất thoải mái tranh luận, còn gia đình tôi thì dè dặt hơn.  Khi những cuộc chuyện trò trong bữa ăn trở nên mãnh liệt và đưa tới việc làm tổn thương nhau, chúng tôi đã cố gắng nhớ lại rằng mình đang đặt Chúa Giê-su như nền móng để xây dựng một gia đình mới.  Đôi khi liệu chúng tôi có cảm thấy mình bị xúc phạm không?  Có chứ.  Nhưng chúng tôi cố gắng để cho những lời của thánh Phao-lô trong thư Phi-líp-phê 2:3 hướng dẫn chúng tôi: ‘Hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình.

          Dù nước cuốn.  Tôi ở trong Ngũ giác đài ngày 9 tháng 11 năm 2001 khi một máy bay do không tặc lái đâm vào tòa nhà.  Tôi bình an vô sự, nhưng cuộc tấn công khiến tôi rất sợ hãi.  Chúa có thực sự chăm sóc gia đình tôi không?  Khi chúng tôi khó lòng trả lời được những câu hỏi như vậy thì chúng tôi tìm thấy sức mạnh qua lời thư Rô-ma 8:28 – lời hứa mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Chúa đã trở thành một điệp khúc cho gia đình tôi.

          Dù bão táp ập vào.  Để cho con cái vào đời là điều chẳng khác gì ngọn roi quất vào những cảm xúc của bạn tựa như bão táp vậy.  “Đây có phải là nơi tốt nhất cho con cái chúng tôi không?  Liệu nó sống nổi một mình hay không?”  Khi chúng tôi cầu nguyện, cùng một đoạn Kinh Thánh cứ tiếp tục vang lên:  ‘Sau ba ngày, hai ông bà tìm thấy Người trong Đền Thờ’ (Lu-ca 2:46).  Vậy khi con trai chúng tôi quyết định đi học cách xa nhà một nửa đường băng qua quốc gia, chúng tôi đã bám chặt lấy chân lý:  Chúa kêu gọi từng đứa con chúng tôi, cho nên dù mỗi đứa có đi theo một con đường thì cuối cùng chúng cũng tìm thấy Chúa.

          Nhà ấy cũng không sụp đổ.  Chúng tôi đã kết hôn với nhau hơn hai mươi năm rồi.  Mọi sự xem ra không được hoàn hảo, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục tín thác nơi Chúa Giê-su.  Lời Người đã giúp chúng tôi rất nhiều, và chúng tôi vững tin rằng mọi sự cũng sẽ tốt đẹp trong tương lai”.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chúa giúp chúng con những lúc cuộc đời gặp sóng gió.  Xin Chúa giữ chúng con ở trên nền móng vững chắc của Chúa”.