Thứ
Ba tuần 16 Thường niên
Suy
niệm Mát-thêu 12:46-50
Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. (Mát-thêu
12:49)
Là con người, ai cũng có mong ước sâu
xa là được thuộc về. Chúng ta ước mong
làm phần tử thuộc một gia đình đầy yêu thương.
Chúng ta muốn được tôn trọng và được chấp nhận do những kẻ ngang hàng. Chúng ta muốn những quan tâm của chúng ta được
lắng nghe và hiểu biết. Chúng ta muốn được
yêu thương. Nếu bạn thấy mình có những
mong ước này thì điều bạn đang nói trong đáy lòng bạn phải là “Tôi muốn thuộc về
Chúa và gia đình của Người”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giê-su nói rằng hễ ai thi hành thánh ý Chúa Cha thì người ấy là anh em, chị em
và mẹ của Người, nghĩa là những kẻ lắng nghe Chúa Giê-su và cố gắng bước theo
Người (Mát-thêu 12:50). Quả thực Chúa
Giê-su hết lòng yêu mến và kính trọng mẹ của Người. Chắc chắn Chúa không làm giảm đi thế giá của
Mẹ Ma-ri-a. Điều Người muốn nói ở đây là
điều còn mạnh mẽ hơn cả huyết thống để định nghĩa ai là người thuộc về gia đình
Người.
Vậy Chúa Giê-su đã thấy gì khi Người
nhìn vào các bạn hữu và môn đệ Người? Chắc
chắn Người đã biết họ là đám người láo nháo chưa trưởng thành. Người biết họ mới hiểu được rất ít những điều
Người nói với họ. Lập đi lập lại, chúng
ta đã đọc thấy: “Nhưng
các ông không hiểu gì cả; đối với các ông, lời ấy còn bí ẩn, nên các ông không
rõ những điều Người nói” (Lu-ca 18:34). Quả thật họ đã
thực sự muốn thi hành thánh ý Chúa Cha rồi, vậy tại sao họ còn phải bỏ lại biết
bao nhiêu thứ để trở nên môn đệ Chúa Giê-su?
Nhưng cũng rõ ràng là điều Chúa Giê-su khen ngợi ở đây là điều có thể xảy
ra chứ không chỉ là một thực tại.
Bạn thử tưởng tượng Chúa Giê-su nghĩ
gì khi Chúa nhìn đám người tụ họp trước mặt Người. Cha ơi,
con rất yêu thương họ. Con biết họ dễ
dàng bối rối và quỵ ngã, nhưng con cũng thấy họ rất mong mỏi được biết Cha. Con cảm tạ Cha đã ban cho con một gia đình đức
tin tuyệt vời như vậy! Chúa Giê-su
coi họ là anh chị em của Người và họ đúng là như vậy.
Chúa Giê-su đã đặt đám môn đệ ngang
hàng với mẹ ruột Người. Bạn hãy ngồi
chiêm ngưỡng chân lý này một lát. Bây giờ
bạn hãy tự nhủ rằng Chúa Giê-su cũng nghĩ về bạn giống như vậy. Bạn ở trong cùng một tình huống: bạn là anh chị em hoặc là mẹ đối với Chúa
Giê-su. Bạn muốn làm vui lòng Chúa; bạn muốn theo Chúa; bạn muốn trở nên giống như Chúa hơn. Dĩ nhiên bạn sẽ vấp ngã trên đường, nhưng bạn
vẫn có thể xác tín thực tại này, là Chúa Giê-su yêu thương bạn như bạn là con
người hiện thời.
“Lạy
Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã cho con được thuộc về gia đình Chúa vĩnh viễn”.