Chúa
Nhật tuần 17 Thường niên
Suy
niệm Gio-an 6:1-15
Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ đã từng được
chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. (Gio-an 6:2)
Muốn biết bí quyết giúp hiểu sách Tin
Mừng thánh Gio-an, có lẽ tốt nhất bạn nên chú ý đến từ “dấu lạ”. Trong nửa phần đầu sách Tin Mừng (chương 1
-11), thánh Gio-an thuật lại bảy dấu lạ, hoặc phép lạ, Chúa Giê-su đã làm. Rồi trong phần hai (chương 12 – 21), ngài dành
tất cả thời gian cho dấu lạ vĩ đại nhất:
thập giá và sự phục sinh của Chúa Giê-su.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta
thấy đám đông dân chúng theo Chúa Giê-su vì các dấu lạ này đã gây ấn tượng cho
họ. Có ai biến được nước thành rượu hoặc
chỉ một lời phán ra làm cho một đứa bé đã chết được sống lại? Họ muốn thấy nhiều phép lạ nữa, và Chúa
Giê-su đã không để họ thất vọng. Người
đã làm một phép lạ nữa: nuôi hơn năm
ngàn người chỉ với năm ổ bánh và hai con cá!
Trong vài Chúa Nhật tới, chúng ta sẽ
thấy Chúa Giê-su giải thích phép lạ này và tầm quan trọng của phép lạ này đối với
chúng ta. Người sẽ bảo chúng ta rằng
phép lạ khiến bánh hóa nhiều giúp chúng ta hiểu Bánh Trường Sinh đích thực, tức
là Thịt của Thánh Thể Chúa sẽ ban “để cho thế gian được sống” (Gio-an
6:51). Người sẽ bảo chúng ta rằng Bánh
ban sự sống đặc biệt này còn cao trọng hơn cả man-na mà ông Mô-sê đã cho dân
Ít-ra-en trong sa mạc (6:32). Rồi điều tốt
nhất, đó là Người hứa rằng những ai ăn
bánh này với đức tin và tín thác nơi Người, sẽ được Người cho sống lại “trong
ngày sau hết” (6:54).
Đó mới chỉ là ba trong nhiều lời hứa
Chúa Giê-su đã hứa với chúng ta. Người
đã hứa ở với chúng ta, dạy dỗ chúng ta, chữa lành chúng ta và cho chúng ta được
sống lại. Người đã hứa nuôi dưỡng chúng
ta bằng chính sự sống của Người, rồi sau cuộc đời này, Người hứa mở cửa thiên
đàng cho chúng ta. Chúa Giê-su nhân lành
như vậy đó!
Hôm nay là ngày tuyệt hảo để bạn chăm
chú nhìn vào Chúa Giê-su, Bánh Trường Sinh được ban cho chúng ta trong Thánh lễ,
và để cảm tạ Chúa về mọi điều Chúa đã hứa với bạn. Đây cũng là ngày tốt để bạn nói với Chúa là bạn
muốn tiếp tục theo Chúa, hầu bạn có thể lãnh nhận mọi ơn lành Chúa đã dành sẵn
cho bạn.
“Lạy
Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con Bánh ban sự sống của Chúa”.