Thứ
Sáu tuần 19 Thường niên
Suy
niệm Mát-thêu 19:3-12
Có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? (Mát-thêu
19:3)
Chẳng phải đây như là câu chuyện đời
chúng ta sao? Có một lý tưởng tất cả
chúng ta đều muốn đạt được, nhưng lại rất khó.
Chúng ta cảm thấy mình muốn nhắm tới đích cao, nhưng chúng ta thường lại
hụt hẫng.
Khi Chúa Giê-su nói với nhóm
Pha-ri-sêu về vấn đề ly dị, Người đề cao lý tưởng: “Thuở ban đầu, không có thế đâu” (Mát-thêu
19:8). Thiên Chúa đã dựng nên người nam
và người nữ để trở nên một xương một thịt trong mối liên kết không thể phân
ly. Nhưng khoản luật Mô-sê cho phép cấp
“giấy ly dị” đã nhìn nhận một thực tại lộn xộn và đau đớn, đó là một số tương
quan hôn nhân đã trở nên quá tai hại đến nỗi không thể tiếp tục.
Đúng vậy, Chúa Giê-su muốn mọi hôn
nhân đều được thành công. Người muốn
chúng ta phải trung thành trong mọi phương diện cuộc sống. Nhưng Người cũng biết chúng ta yếu đuối và bị
thương tổn. Người biết chúng ta không
hoàn toàn trung thành với những điều răn cấm nói dối, gian lận hoặc nói xấu. Người biết chúng ta phải phấn đấu để yêu
thương nhau và biết bao lần chúng ta đã đầu hàng trước những ước ao sa
ngã. Người biết thế nào là cảm giác bị
phản bội của người chồng hay người vợ. Nếu
lý tưởng trong những tương quan hằng ngày của chúng ta mà còn xa vời như thế,
nói chi đến tương quan mật thiết hôn nhân lại càng nhức nhối và đau khổ hơn nhiều.
Nhưng chính vì vậy Chúa Giê-su đã trở
nên người phàm như chúng ta! Người đến để
gặp gỡ chúng ta giữa những tình trạng hỗn độn của chúng ta, để cùng sánh bước với
chúng ta trong những phấn đấu, và để cho chúng ta thấy phương thức thắng vượt
được những trở ngại đó. Người ban cho
chúng ta lòng thương xót, chữa lành và sự cảm thông trên suốt đường đời chúng
ta. Điều ấy không giản dị, không dễ
dàng. Chúng ta sẽ không luôn thành công
đâu. Nhưng Người ở với chúng ta.
Vậy nếu bạn là người đang sống bậc hôn
nhân mà mọi sự vẫn tốt đẹp, hãy chúc tụng và cảm tạ Chúa. Hãy xin Chúa gìn giữ vợ chồng bạn ở với nhau
trong tình yêu của Chúa. Nếu bạn là người
kết hôn nhưng mọi sự không êm xuôi, hãy biết rằng Chúa Giê-su đang ở với bạn để
ban sức mạnh cho bạn và để ân sủng Người giúp đỡ bạn trước phong ba bão
táp. Còn nếu bạn đã đi qua cái đau của
ly dị, hãy biết rằng Chúa Giê-su vẫn còn ở với bạn. Người thấy rõ nỗi đau của bạn. Người thấy mọi lý do đã gây ra chia lìa. Nhưng Người vẫn yêu thương bạn và ban cho bạn
lòng thương xót, chữa lành và đồng hành với bạn.
“Lạy
Chúa Giê-su, xin giúp con luôn nương tựa vào lý tưởng tình yêu Chúa đã chỉ cho
con!”