Thứ Sáu tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 25:1-13

 

Chú rể kia rồi!  Ra đón đi!  (Mát-thêu 25:6)

 

          Dụ ngôn mười cô phù dâu có thể là câu chuyện ảm đạm, thậm chí con làm chúng ta sợ hãi nữa, với cánh cửa sập lại và lời xua đuổi “Tôi không biết các cô là ai cả!” (Mát-thêu 25:12).  Có thể chúng ta không dám đi vào câu chuyện vì sợ mình cũng ở trong số những cô trinh nữ khờ dại.  Nhưng dù cho lời lẽ của Chúa Giê-su làm cho bạn lo lắng, bạn cũng hãy nhớ rằng Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy sẵn sàng đón Người khi Người trở lại.  Vậy chúng ta hãy hướng về Người là Chàng Rể của chúng ta mà cầu nguyện:

          “Lạy Chúa, Chúa biết đối với con thật khó mà chờ đợi.  Con biết con cần phải tỉnh thức để đón Chúa trở lại, nhưng dường như việc trở lại ấy còn xa lắm.  Những người thân yêu của con đang đau khổ và con vẫn còn chờ đợi Chúa nhậm lời con cầu nguyện.  Những người mà con yêu thương đã chết và con nhớ họ – con muốn gặp lại họ.  Rồi còn rất nhiều điều con không hiểu được về thế giới này.  Con biết rằng một ngày nào đó Chúa sẽ chữa lành mọi vết thương và lau sạch nước mắt.  Con biết rằng sẽ không còn bệnh tật, không còn đau khổ nữa.  Nhưng trong khi chờ đợi ngày ấy, con phải biết là Chúa ở gần.  Lạy Chúa, Chúa sẽ cùng chờ đợi với con chứ?  Lạy Chúa, xin cho con được đầy tràn hy vọng và kiên nhẫn của Chúa.

          “Lạy Chúa Giê-su, đôi khi con buồn ngủ – nhưng Chúa đã biết điều đó rồi.  Con định đến với Chúa khi con cầu nguyện, nhưng con quá bận rộn.  Con muốn đọc Lời Chúa, nhưng xem TV hoặc lướt trên mạng thì dễ dàng hơn.  Con biết Chúa rất vui muốn đổ đầy dầu vào đèn của con, nhưng con quá ươn hèn đến nỗi chẳng buồn nói với Chúa khi đèn con đã cạn và cần thêm dầu.  Nhưng chẳng có việc nào vừa kể làm cho Chúa phải ngạc nhiên đâu.  Chúa luôn canh chừng cho con, cả khi con ngủ.  Chúa có rất nhiều dầu dành cho đèn của con:  rất nhiều ân sủng và sức mạnh để giúp con tỉnh thức.  Lạy Chúa, xin cho con được đầy tràn sự tỉnh thức.

          “Lạy Chúa, khi nghĩ đến ngày Chúa trở lại, con bắt đầu cảm thấy hồi hộp chứ không vui mừng.  Con thắc mắc không biết mình là một môn đệ khôn ngoan hay khờ dại.  Con đã sẵn sàng chưa?  Nhưng Chúa là Chàng Rể và Chúa hoàn toàn dấn thân cho con.  Chúa đã đến để chết và sống lại vì con, rồi Chúa sẽ trở lại để đem con về nhà Chúa.  Cứ nghĩ đến tình yêu của Chúa là con không còn sợ hãi nữa.  Con cứ tưởng tượng ra niềm vui trong ánh mắt của Chúa khi Chúa và con cùng hướng về cuộc hội ngộ ấy.  Lạy Chúa, xin cho con được tràn đầy niềm vui của Chúa.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, Chàng Rể của con, hôm nay xin Chúa đổ đầy dầu vào đèn của con”.