Thứ Bảy tuần 30 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 1:18-26

 

Đối với tôi, sống là Đức Ki-tô, và chết là một mối lợi.  (Phi-líp-phê 1:21)

 

          Bạn sẽ làm gì nếu một bà cô ruột gọi điện thoại cho bạn để báo cho bạn biết là bà đã quyết định để bạn làm người thừa kế duy nhất trong di chúc của bà?  Trong khi chắc chắn bạn muốn bà sống càng thọ càng tốt, thì bạn cũng ý thức rằng nhiều nỗi lo lắng của bạn không còn nữa.  Nghĩ tới việc thừa hưởng gia tài sắp đến sẽ giúp cho bạn tin tưởng hơn và hỗ trợ tinh thần bạn qua bất cứ khó khăn nào về tài chánh.  Điều ấy cũng giúp bạn bớt sợ hãi về việc thiếu thốn tiền bạc.  Có thể nó cũng làm cho bạn biết sống quảng đại hơn để chia sẻ với người khác những gì bạn đang có.

          Giờ đây bạn thử nghĩ đến hoàn cảnh của thánh Phao-lô khi ngài viết bức thư này.  Ngài đang bị xiềng xích trong tù và đợi cuộc xét xử trước mặt hoàng đế Rô-ma.  Cuộc sống tù đày chắc chắn là tàn bạo, nào là không đủ ăn đủ uống, nào là những tên cai tù có thể đối xử hà khắc với ngài.  Thêm vào đó là người ta báo tin cho ngài biết giáo hội Phi-líp-phê đang phải phấn đấu với sự chia rẽ nội bộ.  Tệ hơn nữa, có mấy nhà truyền giáo còn rao giảng tin mừng sai lạc làm phương hại đến tất cả công lao khó nhọc của ngài.  Với tất cả những gánh nặng này, chắc chắn thánh Phao-lô có những lúc xuống tinh thần thì đó cũng là điều dễ hiểu thôi!

          Có quá nhiều đổ vỡ đến nỗi bạn có thể nghĩ rằng bức thư của thánh Phao-lô sẽ chỉ toàn đề cập đến chán nản, lo âu và tuyệt vọng mà thôi.  Vậy mà thư gửi tín hữu Phi-líp-phê lại được coi là một trong những bức thư đầy niềm vui và thân thiện nhất của ngài!  Không có đau khổ nào cướp đi được tất cả sự tin tưởng của ngài vào lời hứa phục sinh.  Không có đau khổ nào ngăn cản được ngài viết những bức thư khác để tiếp tục dạy dỗ, khích lệ và giúp các độc giả của ngài ngước mắt nhìn về thiên đàng.

          Tất cả chúng ta đều phải đối phó với những thử thách về thân xác, tinh thần hoặc thiêng liêng.  Nhưng chúng ta không phải sống trong ngục tù của sợ hãi hoặc thất vọng khi những thử thách ấy xảy đến.  Cũng như thánh Phao-lô, chúng ta có thể nắm vững lấy quyền thừa kế gia nghiệp Chúa ban mà can đảm sống.  Chúng ta có thể cố gắng hướng mắt nhìn vào Chúa Giê-su và nhớ rằng thập giá của Người đã đem lại cho chúng ta ơn sự sống vĩnh cửu.  Điều ấy không dễ, nhưng càng trông đợi được sống đời đời với Chúa, chúng ta càng bớt sợ hãi những khó khăn chúng ta đang phải đối mặt hôm nay.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con nắm vững niềm tin tưởng vào gia nghiệp Chúa dành sẵn cho con”.