Thứ Hai tuần 31 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 14:12-14

 

Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó.  (Lu-ca 14:13)

 

          Đến lúc ông Chức và bà Linh mừng kỷ niệm bốn mươi năm thành hôn, họ quyết định làm những điều hơi khác một chút.  Thay vì tổ chức một bữa tiệc lớn như thường lệ, họ đã mời gia đình và bạn bè họ cùng đến văn phòng Bác ái Công giáo.  Họ đã sắp đặt để tất cả khách mời cùng với họ chuẩn bị và phục vụ bữa ăn trưa cho những người nghèo khổ và vô gia cư trong vùng.  Thay vì quà tặng thì họ xin mọi người  hãy tặng áo lạnh, mũ và găng tay cho những người nghèo khổ họ đang phục vụ.  Bà Linh nói với một người bạn:  “Chúa đã ban cho chúng ta mọi sự, thế mà chẳng bao giờ chúng ta trả lại cho Người.  Cho nên tại sao chúng ta không cố gắng làm như vậy cho người khác?”

          Câu chuyện này cho chúng ta thấy sống theo lời Chúa Giê-su dạy trong bài Tin Mừng hôm nay cũng giống như vậy.  Dĩ nhiên điều Chúa Giê-su nói không thể hiểu theo nghĩa đen.  Lập đi lập lại trong sách Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa dạy chúng ta hãy biểu lộ tình yêu đặc biệt đối với người nghèo khổ và thiếu thốn, những người là nạn nhân và sống bên lề xã hội.

          Có thể chúng ta không làm được điều ông Chức và bà Linh đã làm, nhưng chúng ta có thể theo gương họ trong những điều nhỏ nhặt.  Họ đã dùng một dịp tổ chức để giúp người khác quan tâm đến những người thiếu thốn.  Vậy bạn hãy nghĩ về việc nào đó bạn đã làm trong quá khứ.  Bạn có thể điều chỉnh lịch trình làm việc của bạn để có thì giờ giúp đỡ cho những người không thể đáp lễ bạn?

          Có lẽ bạn tổ chức một bữa ăn bình thường cho gia đình và những người thân mỗi tháng một lần.  Bạn sẽ dành chút thời giờ lúc đầu trước khi ăn để cầu nguyện cho những người không có gì ăn hoặc có rất ít.  Hãy xin Chúa sai người nào đó đến chăm sóc cho họ – hoặc người nào đó là chính bạn!  Hoặc bạn có thể làm hơn thế nữa, là hãy chuẩn bị một bữa cơm mừng một người hàng xóm vừa bình phục sau một cuộc giải phẫu hoặc mới đi xa về.  Thay vì ra ngoài ăn tối, bạn có thể dành tiền đáng lẽ bạn đã tiêu để mua những bữa ăn trưa đem đến cho người nghèo.  Xét cho kỹ, chắc chắn bạn sẽ tìm được nhiều cơ hội.

          Bí quyết chính là điều bà Linh đã nói với bạn bà:  khi thí mạng sống mình trên thập giá và trao Thần Khí, Chúa Giê-su đã vô cùng quảng đại đối với chúng ta.  Người đã chúc phúc cho chúng ta nhiều cách mà chúng ta không bao giờ đền đáp được.  Giờ đây Chúa xin chúng ta hãy đi và làm như vậy.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban cho con một trái tim quảng đại hơn”.