Thứ Sáu tuần 31 Thường niên

Kỷ niệm cung hiến Thánh Đường Latêranô

 

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 3:9-11, 16-17

 

Anh em là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.  (1 Cô-rin-tô 3:9)

 

          Chúng ta không thể nghĩ mình là một ngôi nhà.  Nhưng bạn thử tưởng tượng nhé.  Nếu bạn có thể chọn bất cứ loại nhà nào, thì bạn sẽ ra sao?  Có lẽ bạn muốn là một túp lều tranh giản dị trong rừng.  Hoặc có lẽ bạn thấy mình là một căn hộ xinh xắn trong một chung cư giữa trung tâm thành phố.

          Bất kể loại kiến trúc nào bạn ưa chuộng hơn, bạn thử nghĩ xem điều gì làm cho một ngôi nhà có giá trị chân thực.  Không phải do cái vẻ bên ngoài làm cho một căn nhà trở thành ngôi nhà, mặc dù trông nó rất đẹp hoặc tráng lệ.  Nhưng chính là người ở trong căn nhà ấy.  Chính những người sống trong đó mới là “những viên đá sống động” giúp cho một tòa nhà trở thành một nơi ấm áp, có ánh sáng và bình an.

          Hôm nay chúng ta mừng kỷ niệm cung hiến Vương Cung Thánh Đường Latêranô tại Rô-ma, ngai tòa chính thức của Đức Giáo Hoàng.  Kiến trúc tuyệt vời của thánh đường, với đá cẩm thạch, những bức họa ghép đá đầy mầu sắc và những pho tượng được tạc rất tỉ mỉ công phu, đã thu hút khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới.  Tuy nhiên đó chưa phải là vẻ đẹp và uy nghiêm của ngôi thánh đường chúng ta mừng kỷ niệm hôm nay.  Mà chính là “những viên đá sống động” đã thuộc về ngôi thánh đường ấy từ bao thế kỷ.  Chính là những tín hữu của Giáo Hội với tâm hồn đầy tràn Chúa Giê-su và Thần Khí của Người.

          Bất kể loại kiến trúc nào bạn nghĩ đó là mình, thì gần như bạn ngại ngùng không dám mô tả mình như là vương cung thánh đường nói trên.  Ít người chúng ta dám bạo gan so sánh mình với tòa nhà cao sang ấy!  Nhưng thánh Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng quan trọng không phải là vẻ bề ngoài của chúng ta, nhưng là những gì trong tâm hồn chúng ta.  Nhờ bí tích Thánh Tẩy, Thiên Chúa sống trong chúng ta.  Chúng ta chiếu tỏa sự hiện diện của Con Yêu Dấu Người.  Cha trên trời nhìn thấy nhiều góc cạnh khác nhau của vẻ đẹp và vinh quang Người trong chúng ta.  Chính điều ấy làm cho bạn xinh đẹp ngang với tòa vương cung thánh đường nguy nga.

          Hôm nay, bất kể bạn nghĩ mình thuộc loại kiến trúc nào, hãy cứ để Chúa cho bạn thấy bạn thực sự là ai.  Bạn là không gian để Chúa đến và ở lại.  Vinh quang Thiên Chúa chiếu tỏa qua từng khuôn cửa sổ của tâm hồn bạn.  Vì bạn là ngôi nhà của Chúa, nên Người tùy thuộc vào bạn.  Bạn là nơi ấm áp và mời gọi để người khác có thể đến gặp gỡ Chúa Giê-su.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn là ngôi nhà của Chúa.  Xin giúp con biết đến với những người đang cần đến Chúa nhất”.