Thứ Sáu tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:26-37

 

Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất;  còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống.  (Lu-ca 17:33)

 

          Nếu bạn nghĩ câu Kinh Thánh này nghe rất quen, thì cũng có lý do.  Chúa Giê-su nói cùng điều này ít nhất một lần trong mỗi sách Tin Mừng!  Nhưng cho dù câu này có quen thuộc, thì khẳng định của Chúa Giê-su là kiểu nói nghịch lý có thể rất khó hiểu.  Vậy câu ấy có ý nghĩa gì đối với tôi?

          Để nhận ra một lối sống đích thực, chúng ta hãy nhìn vào một người tập tành việc “mất” mạng sống mình để cuối cùng “cứu” được mạng sống ấy.

          Phanxicô Xaviê đã là một thanh niên đầy tham vọng đi tìm thành công trong thế giới học giả.  Sống tại Paris, anh đã có nhiều cơ hội để tận dụng tất cả những gì thế giới cống hiến cho anh.  Nhưng một sinh viên lớn tuổi hơn anh, tên là Inhaxiô Loyola đã nhận ra điều đặc biệt nơi Phanxicô, một điều chỉ có thể được hoàn tất nếu anh bỏ qua giấc mơ thành công bởi việc học hành mà anh rất trân trọng.  Thế là Inhaxiô làm bạn với anh và kiên nhẫn thách thức anh hãy đặt Thiên Chúa lên trên mọi tham vọng trần thế của anh:  “liều mất mạng sống mình” thay vì “giữ mạng sống mình”.

          Dần dần Phanxicô đã nhận ra được đâu là những ưu tiên giúp thay đổi.  Những thành công trần thế xem ra không còn quyến rũ mấy nữa.  Ý tưởng thực hiện những điều lớn lao cho Thiên Chúa đã bắt đầu lôi cuốn anh.  Sau khi làm khóa Linh Thao với Inhaxiô, anh quyết định từ bỏ những tham vọng trần thế của anh, chọn “mất mạng sống mình” trong thế giới này và hiến thân cho Thiên Chúa.

          Như người ta thường nói, tất cả đã trở thành dĩ vãng rồi.  Phanxicô đã dành hết những ngày tháng còn lại để mang Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô đến những miền đất xa xăm tại Á châu.  Nhờ ngài mà có không biết bao nhiêu người trở lại và theo như người ta kể lại, ngài đã rửa tội cho hơn một trăm ngàn người trước khi ngài qua đời vào tuổi bốn mươi sáu.

          Cảm nghiệm mất mạng sống để cứu mạng sống của bạn có lẽ không ngoạn mục như trường hợp thánh Phanxicô Xaviê, nhưng từ nội tâm cảm nghiệm ấy cứ từng chút một thay đổi đời sống bạn.  Mỗi lần bạn để ưu tiên của người khác lên trên ưu tiên của bạn, hoặc bạn đang phục vụ người khác trước, là bạn đang “cứu” mạng sống bạn.  Mỗi khi bạn chọn lựa thả lỏng những kế hoạch riêng của bạn để xin Chúa hướng dẫn thì đó là một lựa chọn để bạn không còn cố chấp theo đường lối riêng của bạn nữa.  Dần dần, những lựa chọn này sẽ sửa đổi lại tâm hồn và ý chí của bạn.  Từng bước, những ước ao của bạn bắt đầu thay đổi.  Trước khi biết được như vậy thì bạn đã làm được những việc lớn lao cho Chúa rồi!

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con bỏ đi tất cả nhưng gì ngăn cản con đi theo Chúa”.