Thứ Hai tuần 34 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 14:1-5

              

Con Chiên đi đâu, họ cũng đi theo đó.  (Khải Huyền 14:4)

 

          Có lẽ bạn đã nghe người nào đó nói rằng “Tôi không chắc là mình muốn lên thiên đàng.  Ở trên đó xem ra nhàm chán lắm”.  Có thể chính bạn cũng có tư tưởng ấy trong đầu.  Một số hình ảnh trong bài đọc 1 hôm nay có thể hỗ trợ cho cái nhìn ấy.  Nghe hạc cầm và các bài thánh ca trong một chốc lát có thể là rất sảng khoái, nhưng nghe luôn hai mươi bốn giờ một ngày chắc là bạn không muốn rồi!

          Nhưng bạn hãy đọc lại:  “Tôi nghe tiếng từ trời như tiếng nước lũ, như tiếng sấm lớn” (Khải Huyền 14:2).  Ở giữa tiếng sấm lớn, hoặc những đợt sóng to ập vào trên bãi biển, hay tiếng thác nước đổ xuống trên vách đá thì thế nào?  Chắc chắn đây không phải là những hình ảnh dịu dàng của vinh quang mà Thiên Chúa chuẩn bị cho chúng ta!  Đúng vậy, thánh Phao-lô dạy chúng ta rằng vinh quang này vượt trên mọi điều chúng ta từng nhìn thấy hoặc nghe thấy, trên mọi điều chúng ta có thể tưởng tượng được (1 Cô-rin-tô 2:9).

          Điều này xem ra không nhàm chán phải không?  Nhưng cảm nghiệm và những hình ảnh vẽ ra dù huy hoàng mấy cũng chưa thể nói lên được những diệu kỳ Thiên Chúa dành sẵn cho chúng ta.

          Có một bí quyết khác trong đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết thiên đàng tựa như thế nào:  “Con Chiên đi đâu”, chúng ta sẽ đi theo đó (Khải Huyền 14:4).  Bạn cứ thử nghĩ mình đang theo Chúa Giê-su khi Người thi hành sứ vụ.  Không buồn chán đâu.  Nhưng thực ra đầy những bất ngờ.  Thí dụ bạn không biết được bữa ăn tới sẽ từ đâu đến:  một viên chức giàu có hay chỉ là đứa bé với vài chiếc bánh.  Bạn không biết được mình sẽ được đón tiếp thế nào:  được tiếp đãi đàng hoàng hay bị người ta xua đuổi.  Bạn không biết được bạn sẽ gặp những ai:  một người mù, một đám ma, một người bị quỷ ám hoặc thậm chí cả ông Mô-sê và ngôn sứ Ê-li-a!  Rồi chắc chắn bạn sẽ chẳng ngờ Chúa lại sai bạn đi trong một chuyến truyền giáo và Người bảo bạn đừng mang theo gì, ngoài đôi dép và cây gậy!  Nếu cuộc sống đi theo Chúa hào hứng như thế, thì chắc chắn sẽ còn hào hứng hơn thế nữa khi chúng ta ở trên thiên đàng với Người.

          Chúng ta không tưởng tượng được thiên đàng tuyệt vời như thế nào, nhưng chắc chắn chúng ta được bảo đảm là sẽ không bao giờ chán đâu!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha về tất cả những ngạc nhiên Cha đã chuẩn bị cho con, cả dưới đất cũng như trên trời”.