Thứ Ba tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 16:22-34

 

Ông và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.  (Công Vụ Tông Đồ 16:34)

 

          Bạn có biết rằng từ Hy-lạp metanoia có nghĩa là thay đổi não trạng hoặc tâm hồn của một người không?  Bài đọc 1 hôm nay là một trong những câu chuyện Kinh Thánh mạnh mẽ nhất về việc trở lại đạo.  Thật là bất công khi hai ông Phao-lô và Xi-la bị bắt bớ, đánh đập và tống ngục vì các ông đã giải thoát cho một cô đầy tớ bị quỷ ám.  Đúng vậy, lý do chính khiến các ông bị bắt là khi cứu người thiếu nữ này, các ông đã làm cho người chủ của thiếu nữ này bị thiệt hại tiền bạc do cô ta đem lại cho họ nhờ cô có tài đoán tương lai.

          Thay vì thi hành quyền khiếu nại, hai ông Phao-lô và Xi-la đã chịu ngồi tù, cầu nguyện và hát khen Chúa.  Các tù nhân khác cảm động do việc cầu nguyện của hai ông đến nỗi khi có cơ may trốn ngục, không một ai đã chạy đi.

          Kẻ canh ngục toan tự vẫn để khỏi phải đối phó với hậu quả để cho các tù nhân trốn thoát.  Nhưng Phao-lô đã ngăn chặn ông ta và bảo đảm với ông ta là không ai trốn thoát cả.  Việc ấy đã làm thay đổi tâm hồn người cai ngục.  Ông ta đã đưa Phao-lô và Xi-la về nhà, băng bó vết thương và cho ăn uống.  Đêm hôm ấy, người cai ngục và tất cả gia đình đã trở lại đạo.

          Đọc kỹ câu chuyện có thể giúp chúng ta có được một hướng dẫn hữu ích khi chúng ta cố gắng trở thành khí cụ giúp người ta trở lại đạo, giống như Phao-lô và Xi-la đã làm.  Thí dụ, bạn có nhận thấy là Phao-lô đã không phản đối việc ngài bị tống ngục không?  Là công dân Rô-ma, ngài có quyền hưởng việc xử án công bằng, nhưng ngài chẳng khi nào nhận được điều ấy (Công Vụ Tông Đồ 16:37).  Có phải Phao-lô đã chọn giữ im lặng để sau này mới đưa vấn đề ra và như thế ngài sẽ gặp mặt các nhà lãnh đạo và có dịp rao giảng Tin Mừng cho họ không?  Bạn cũng nên lưu ý là Phao-lô và Xi-la đã nồng nhiệt và mời gọi đối với kẻ đã tống các ngài vào tù, có lẽ cũng là kẻ đã cho đánh đòn các ngài.  Cách đối xử “bất thường” như thế chắc chắn đã làm động lòng kẻ cai ngục và đưa ông ta cũng như cả gia đình ông tới việc sám hối, thay đổi cuộc sống.

          Cũng vậy, những hành vi “bất thường” của chúng ta biểu lộ lòng thương xót và tình yêu thay cho hận thù và cay đắng có thể khiến người hôm nay cảm động.  Điều này cũng đặc biệt đúng khi những hành vi của chúng ta kèm theo việc cầu nguyện.  Vậy bạn cứ ra đi và làm những việc bất thường như thế.  Hãy hết sức cố gắng để cho những đức tính của bạn như ưu ái, quảng đại và thương xót lôi cuốn người ta đến với Chúa, nhất là những người thân yêu của bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con sống bất thường, giống như Chúa trong nhiều trường hợp”.