Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:20-26

 

Những ngưởi mà Cha đã ban cho con.  (Gio-an 17:24)

 

          Mặc dù bây giờ đang là tháng Năm, bạn cứ thử tưởng tượng đây là vọng lễ Giáng Sinh.  Một người cha ngồi bên cây Giáng Sinh, hì hục ráp chiếc xe đạp cho con trai ông.  Chẳng thiếu phần nào cả, nhưng phải làm việc để ráp chúng lại với nhau.  Bánh xe cần bơm hơi.  Khung xe cần lau bóng và dây xích cần cho dầu mỡ.  Nhưng người cha rất sung sướng vì những cố gắng ấy.  Ông biết việc này cũng đáng khi ông nhận ra sự vui mừng trên gương mặt con ông vào buổi sáng Giáng Sinh!

          Hôm nay Tin Mừng Gio-an nói với bạn rằng bạn là một người được Thiên Chúa ban cho Chúa Giê-su.  Điều này nghĩa là gì?  Rõ ràng nhất, điều ấy có nghĩa là bạn thực quý báu và có giá trị đối với Chúa.  Điều này tự nó đã đủ để chúng ta suy nghĩ rồi.  Nhưng bạn đừng dừng lại ở đấy.

          Điều này cũng có nghĩa nếu bạn là một người được Thiên Chúa ban cho Chúa Giê-su, thì mọi người khác cũng như vậy.  Mỗi người chúng ta đều là một quà tặng với tính cách cá nhân, đồng thời cũng là một quà tặng với tính cách cộng đoàn.  Có thể đó không phải là một so sánh hoàn hảo, nhưng nhiệm thể Chúa Ki-tô cũng giống như chiếc xe đạp người cha ráp cho đứa con.  Có nhiều bộ phận, nhưng hợp lại chúng sẽ là một  quà tặng quý giá mà Thiên Chúa vui mừng tặng ban cho Con của Người là Chúa Giê-su.

          Đôi khi nhìn vào giáo xứ của mình, tất cả chúng ta là những bộ phận riêng rẽ rải rác khắp nơi.  Nào là tác vụ công bình xã hội, tác vụ phò trợ sự sống, Hội lần hạt Mân côi.  Rồi ở ngoài phố xá kia có các Ki-tô hữu phân phát các tờ thông tin cho dân chúng.  Làm sao chúng ta hợp lại với nhau được?  Làm sao chúng ta hợp nhất với nhau để thành một dân ca tụng vinh quang Thiên Chúa?  Đối với chúng ta việc đó không thể thực hiện được, nhưng đối với Chúa thì khác.  Giống như người cha tối vọng lễ Giáng Sinh, Chúa sẽ không ngừng làm việc cho đến khi mọi mảnh rời được ráp lại với nhau thật hoàn hảo.

          Thiên Chúa muốn đem lại cho Chúa Giê-su niềm vui bằng cách cho Người một quà tặng vô giá.  Nhưng Thiên Chúa cũng muốn đem lại cho Chúa Giê-su niềm vui bằng cách ban cho Người toàn thể Giáo Hội, và dĩ nhiên là toàn thể nhân loại nữa, được hiệp nhất trong tình yêu.  Vậy chúng ta hãy tham gia vào sứ mệnh ấy bằng cách làm vọng lên lời cầu nguyện của chính Chúa Giê-su xin cho chúng ta “được hoàn toàn nên một” (Gio-an 17:23).

          Chúng ta hãy tìm mọi cách để cùng nhau làm việc hầu giúp đem lại nụ cười trên khuôn mặt Chúa Giê-su.

 

          “Lạy Cha, xin Cha làm cho chúng con nên một!”