Thứ Bảy Tuần
Thánh – Vọng Phục Sinh
Suy niệm
Sáng Thế 1:1 – 2:2
Lúc khởi đầu… (Sáng Thế 1:1)
Đêm hôm nay chúng ta trở lại với thuở ban đầu. Khi suy niệm về việc Chúa Giê-su chịu đóng
đinh và chịu chết, khi nao nức chờ đợi cuộc phục sinh của Người, chúng ta cảm
nhận rằng một điều gì mới mẻ sắp xảy đến.
Chúng ta đứng ở khúc quặt của tất cả lịch sử, ở thời điểm quan trọng khi
Chúa Giê-su vượt qua từ sự chết đến sự sống và làm cho mọi sự nên mới.
Vẫn
chưa đủ để lấp đầy quá khứ. Trong một
bài giảng cho Thứ Bảy Tuần Thánh, Chúa Giê-su được mô tả như đang đi xuống địa
ngục để cứu thoát A-đam và E-va. Người bảo
họ: “Kẻ thù đã đưa các con ra khỏi thiên
đàng trần gian này. Ta sẽ phục hồi cho
các con thiên đàng ấy, nhưng Ta sẽ cho các con ngai vàng ở trên thiên
đàng. Ta đã cấm các con ăn trái cây chỉ
tượng trưng cho sự sống, nhưng hãy xem, giờ đây chính Ta là sự sống đang ở với
các ngươi”. Không phải chỉ là sửa lại,
nhưng Chúa Giê-su đã đem mọi tạo vật mới lên một mức độ mới!
Chính
phụng vụ lễ Vọng Phục Sinh dẫn đưa chúng ta vào mầu nhiệm của cuộc tạo dựng mới
này. Ngọn lửa mới được đốt lên, và một
cây nến Phục Sinh mới được thắp sáng. Rồi
giáo dân di chuyển từ tối tăm tới ánh sáng, khi chúng ta lấy ngọn lửa Phục Sinh
ấy thắp lên ngọn nến của mình. Nước
thánh mới cũng được làm phép, rồi nhờ nước phép đó các tân tòng được đem vào
Giáo Hội. Phải, Chúa Giê-su đang làm cho
mọi sự nên mới!
Sự
mới mẻ này lan tới cuộc sống chúng ta.
Chúa Giê-su tái tạo và phục hồi một thế giới đã bị tội lỗi đảo lộn, và
Chúa cũng tái tạo mỗi người chúng ta nữa.
Người là Đấng đã phán ra lời để tạo dựng vũ trụ, giờ đây nói lời chữa
lành và thánh hóa đời sống chúng ta. Người
không chắp vá, nhưng ban cho chúng ta toàn bộ một khởi đầu mới.
Vậy
hôm nay bạn hãy dành thì giờ để cầu nguyện về việc tạo dựng mới. Trong ngày này, khi nhà tạm mở cửa và trống rỗng,
bạn hãy cùng với Giáo Hội chờ đợi trong thinh lặng. Một điều gì mới, một điều gì tuyệt vời, một
điều gì tốt đẹp sắp sửa bừng nở. Ánh
sáng của nó sẽ chiếu tỏa toàn thế giới.
Sức mạnh của nó sẽ cứu thoát người ta khỏi bóng tối tăm tội lỗi. Đúng vậy, thậm chí bạn còn được chỗi dậy trong
một cách thức mới và đầy phấn khởi. Chúa
Giê-su sắp sống lại từ kẻ chết. Bạn hãy
để Người kéo bạn lên thiên đàng với Người.
“Lạy Chúa, xin Chúa tái tạo con! Xin Chúa đem con từ cõi chết về cõi sống, từ xáo
trộn trở về với trật tự, từ tối tăm về với ánh sáng. Lạy Chúa Giê-su, con tin Chúa!”