Thứ Hai tuần  mùa Chay

Suy niệm Lê-v 19:1-2,11-18

 

Ta là Đức Chúa.  (Lê-vi 19:18)

 

          Theo câu chuyện “Martin the Cobbler” (Martin, người thợ sửa giày) của Leo Tolstoy, trong một giấc mơ, Martin được báo cho biết là Chúa Giê-su sẽ đến thăm ông.  Ông mất cả một ngày hôm sau hồi hộp nhìn ra ngoài cửa sổ tiệm ông để xem Chúa Giê-su có đến hay không.  Đã mấy lần ông phải bỏ giở việc trông ngóng để chào đón hoặc giúp đỡ những người nghèo khổ qua lại:  một công nhân đang lo lắng, một bà mẹ với đứa con thơ đang rét run và một bà già đang giận dữ với thằng nhỏ không chịu nghe lời.  Đêm hôm đó, Martin cứ mãi thắc mắc tại sao Chúa Giê-su lại chẳng khi nào xuất hiện.  Ngay lúc ấy, ông nghe có tiếng hỏi:  “Martin, ông không biết tôi hay sao?”  Rồi xuyên qua bóng đêm, ông nhìn thấy tất cả những người khách thiếu thốn đã đến viếng thăm ban ngày, mỗi người đều nói:  “Chính Ta đây”. 

          Có thể họ cũng dễ dàng trích lại những lời trong bài đọc thứ nhất hôm nay, trong đó Thiên Chúa đã nói với dân Ít-ra-en:  “Ta là Đức Chúa”.  Khi ông Mô-sê nhắc nhở dân Ít-ra-en đừng trộm cắp hay lừa gạt đồng bào mình, không được vu khống hay để lòng ghét người anh chị em, thì mỗi lời khuyên đều nhắc nhở họ rằng chính là Thiên Chúa bị họ xúc phạm.  Cũng vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, khi Chúa Giê-su dạy dân chúng về ngày phán xét, Người đã nêu lên cùng một quan điểm.  Những hành động chúng ta đã làm cho những kẻ bé mọn nhất trong số những anh em của Người là chúng ta làm cho chính Người.

          Trong dụ ngôn, những “con dê” lý giải rằng họ chẳng khi nào nhìn thấy Chúa nên họ không có lỗi vì đã không phục vụ Người.  Đến lượt những “con chiên” cũng lấy làm ngạc nhiên khi biết rằng những hành vi nhân ái họ làm cho những kẻ thiếu thốn là những hành vi thực sự làm cho Chúa.  Giống như Martin, người thợ sửa giày, những người này hiểu ra rằng khi chăm sóc cho những người qua lại trên đường đời của họ là họ đã thực sự gặp được Chúa Giê-su rồi.

          Chúng ta đang ở khởi đầu hành trình mùa Chay.  Thay vì thắc mắc liệu Chúa Giê-su có đến với bạn trong mùa Chay này hay không, tại sao bạn không đi gặp Người?  Bạn sẽ gặp Người trong con mắt các con cái Người.  Bạn sẽ gặp Người trong cuộc tiếp xúc vợ chồng.  Bạn sẽ gặp Người trong nhà một người hàng xóm cô đơn và trên khuôn mặt của người sống lang thang không nhà trên đường phố.  Hãy đi và gặp Người ở những nơi đó, rồi bạn sẽ thấy dễ hơn khi khám phá ra Người ở trong Nhà tạm tại nhà thờ giáo xứ bạn và qua những lời trong Kinh Thánh.

 

          “Lạy Chúa, con không muốn quá bận rộn đi tìm Chúa đến nỗi không nhận ra Chúa đang ở ngay trước mắt con.  Xin Chúa dạy con làm sao biết tìm gặp Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, xin lôi kéo con đến bên trái tim Chúa!”