Thứ Hai tuần III mùa Chay

Suy niệm Lu-ca 4:24-30

 

Nghe vậy, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ.  (Lu-ca 4:28)

 

          Làm sao có thể trong một phút đám dân chúng đầy lòng ngưỡng mộ Chúa Giê-su, rồi một phút sau đó họ lại sẵn sàng giết Người?  Các học giả Kinh Thánh nghĩ rằng một phần câu trả lời có thể là những biến cố này thực sự đã xảy ra chậm hơn là như được kể lại ở đây.  Cũng như bạn mong đợi, Chúa Giê-su đã được dân chúng quê nhà đón tiếp long trọng, nhưng sau một ít ngày hay một vài tuần, nhiều người mới trở mặt với Chúa.  Có một điều gì đó về Người mà họ không ưa;  rõ ràng Người không phải là hạng người họ mong đợi.

          Chẳng phải là họ không biết Người.  Họ biết chứ.  Người đã sống giữa họ nhiều năm trời.  Nhưng xem ra Người đã có một thái độ.  Trong khi họ yêu chuộng những điều Người nói về việc giải thoát những tâm hồn tan nát và bị áp bức, thì họ lại không muốn cảm động trước lời Người kêu gọi hãy sám hối.  Người muốn nói gì khi Người bảo họ cần phải có tinh thần nghèo khó như ông Na-a-man hoặc bà góa thành Xa-rép-ta, cả hai đều không phải là người Do-thái?  Lời nói như thế từ miệng người con của bác thợ mộc tại quê nhà thực là quá đáng không chịu nổi.

          Đôi khi sự đáp trả của chúng ta đối với Chúa Giê-su cũng giống như sự đáp trả của dân chúng Na-da-rét.  Chúng ta bị hụt hẫng khi đầu tiên cảm nghiệm lòng từ bi nhân hậu của Chúa.  Rồi khi chúng ta càng đến gần Chúa, thì Chúa Thánh Thần cho chúng thấy những lãnh vực nào trong cuộc sống chúng ta không nằm trong sự kiểm soát của Người.  Điều này có thể khó cho chúng ta lắng nghe.  Cũng như dân chúng Na-da-rét, có thể chúng ta bị cám dỗ chống lại Chúa Giê-su và đẩy Người đi.  Nhưng trở nên giống với Chúa Ki-tô có nghĩa là chúng ta phải khiêm tốn và để cho Chúa gọt dũa những góc cạnh sắc nhọn của chúng ta.

          Cách tốt nhất để vững bước trên con đường sám hối là hãy nhớ tại sao Chúa Giê-su đã đến, trước hết là để:  “Trả lại tự do cho người bị áp bức” (Lu-ca 4:18).  Chúa muốn điều tốt nhất cho chúng ta.  Người muốn chúng ta được tự do khỏi tất cả những gì ràng buộc chúng ta, tự do để kết hợp với Người, được hưởng niềm vui và bình an Người muốn ban cho chúng ta.  Tới được chỗ đó không phải dễ dàng, những kết quả xứng đáng lắm.  Mùa Chay này cũng như chính hôm nay, có thể là một cột mốc trong cuộc hành trình với Chúa nếu bạn muốn.  Bạn hãy tìm kiếm Người, hãy nghe lời Người, và hãy để mình rơi vào bể tình yêu với Chúa Giê-su một lần nữa!

 

          “Lạy Chúa, con đến để thực thi ý Chúa.  Xin Chúa cho con được tràn đầy Thánh Thần Chúa, để con theo Chúa trong niềm vui, dù con phải trả bất cứ giá nào”.