Thứ Hai tuần II Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

Lễ Truyền Tin

 

Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà!  (Lu-ca 1:28)

 

          Bạn thử tưởng tượng Mẹ Ma-ri-a đang ngồi thanh thản vào một buổi tối trời hơi se lạnh và không gợn mây.  Mặc dù đám cưới của Mẹ với thánh Giu-se sắp đến, nhưng nhiều câu chuyện tương truyền hoặc các bức tranh thời Trung cổ thường mô tả Mẹ đang chìm đắm trong những tư tưởng về Thiên Chúa chứ không bận rộn với những chương trình cưới xin.  Người ta hay diễn tả Mẹ đang suy ngắm một câu Kinh Thánh rất quen thuộc:  “Này đây người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en” (I-sai-a 7:14).

          Có lẽ Mẹ Ma-ri-a đã làm vọng lên lời cầu xin của nhiều chị em Do-thái đương thời, lời cầu xin Thiên Chúa sai Đấng Mê-si-a đến.  Có lẽ Mẹ còn mong ước được nhìn thấy Đấng Mê-si-a này hoặc ngồi dưới chân Ngài và học với Ngài.  Dù làm gì đi nữa thì có lẽ Mẹ cũng không biết rằng lời tiên tri I-sai-a nói về việc trinh nữ làm mẹ lại là nói về chính Mẹ.  Có lẽ Mẹ chẳng hề nghĩ rằng một phút nữa thôi, lịch sử sẽ thay đổi tận gốc khi thiên sứ hiện ra với Mẹ.  Nhưng kìa, thiên sứ Gáp-riên mời gọi Mẹ không những được nhìn thấy Đấng Mê-si-a mà còn cưu mang Ngài trong lòng nữa!

          Qua Mẹ Ma-ri-a, chúng ta nhận ra lòng quảng đại của Thiên Chúa.  Mẹ đã dâng hiến sự đồng trinh;  Mẹ đã dâng hiến thiên chức làm mẹ.  Mẹ đã chấp nhận một việc mang thai khác thường và kỳ quặc;  nhưng Chúa đã làm cho Mẹ thành Mẹ của mọi tín hữu.  Mẹ đã khiêm nhường và trở nên thấp hèn;  nhưng Chúa đã nâng Mẹ lên trên mọi tạo vật.  Lời thưa Xin vâng của Mẹ đã xóa bỏ đi lời thưa Không của E-và và đem sự sống trở lại cho con cái của E-và.

          Lễ trọng hôm nay khích lệ chúng ta hãy cảm tạ Chúa về Mẹ Ma-ri-a, hồng ân Chúa ban cho chúng ta.  Chúng ta cũng được khích lệ hãy theo gương Mẹ trung thành, cầu nguyện và có tinh thần quảng đại.  Bất kể việc cầu nguyện hay phục vụ của chúng ta là nhỏ bé thế nào, như sốt sắng đọc một kinh Lạy Cha cho đến tình nguyện giặt đồ lễ nhà thờ, không có gì lọt qua con mắt của Cha chúng ta.  Giống như lời thưa Xin vâng của Mẹ Ma-ri-a đã lật đổ sự thống trị của tội lỗi từ bao thế kỷ, lời thưa Xin vâng của chúng ta đối với Chúa cũng có thể tạo nên một đợt sóng triều ân sủng trong đời sống những người chung quanh chúng ta.  Vậy khi tôn kính việc Mẹ Ma-ri-a mở tâm hồn ra cho Chúa, chúng ta hãy bước theo Mẹ và hiến dâng mình cho Chúa.  Chúng ta hãy nhớ lời thiên sứ hứa rằng “không có gì là không thể đối với Chúa” (Lu-ca 1:37).

 

          “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói”.