Thứ Năm tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 3:31-36

 

Thiên Chúa ban Thần Khí vô ngần vô hạn.  (Gio-an 3:34)

 

          Có khi nào bạn cảm thấy hứng khởi do những câu chuyện về các vị thánh đã làm những việc lạ lùng nhân danh Chúa không?  Có khi nào bạn thấy cảm động vì những câu chuyện về các Ki-tô hữu tiên khởi đã có thể cầu nguyện với dân chúng và chứng kiến họ được chữa lành không?  Có lẽ bạn cảm thấy hứng khởi muốn bắt chước họ, dù chỉ là tìm lại được nhiệt tâm của mình.  “Tôi không biết nói năng.  Tôi không được ban những ân huệ.  Thậm chí tôi còn chẳng biết làm những việc này thế nào”.

          Phải, đoạn Tin Mừng hôm nay là dành cho bạn, bởi vì nó nói với chúng ta rất rõ là Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Thần Khí của Người.  Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa ban cho chúng ta không chỉ một chút, hoặc hơn kém người này người nọ.  Nhưng mỗi người chúng ta đều có tất cả Thánh Thần, Thánh Thần đã cho Chúa Giê-su sống lại từ kẻ chết.

          Điều ấy nghĩa là gì?  Bạn mơ ước được nhìn thấy những người thân của mình trở về với Chúa, điều này đều có thể trở thành sự thật.  Phép lạ thực sự có thể xảy ra.  Những tâm hồn được thay đổi, sự tha thứ, sự biến đổi… tất cả đều có cơ may thể hiện!

          Điều ấy bắt đầu thể hiện khi bạn thức dậy mỗi buổi sáng và nói với mình:  “Tôi có Chúa Thánh Thần trong tôi”.  Dần dần ý thức về tình trạng yếu ớt sẽ nhường chỗ cho một đức tin mới và lòng tin tưởng vào những gì Chúa có thể thực hiện nơi bạn và qua bạn.

          Vậy bạn hãy tìm cách bắt đầu đi!  Bạn có thể đặt ra mục tiêu cho mình, là vào cuối tuần tới này bạn sẽ nói cho một người làm cùng sở biết Chúa đã hành động trong cuộc đời bạn như thế nào.  Bạn không cần phải nói điều ấy thật hay, nhất là lần đầu tiên, nhưng bạn có thể tự tin là sẽ làm tốt hơn nhờ tập luyện!  Hoặc bạn có thể tìm một người bạn để cùng đi thăm viếng một người đau yếu trong giáo xứ.  Bạn có thể cùng với người đó dâng lên Chúa một lời nguyện cầu xin Chúa Giê-su ban ơn chữa lành.  Lại nữa, đừng nản lòng nếu bạn chưa mạnh dạn đủ để làm việc này ngay bây giờ.  Đừng lo lắng nếu kết quả không tốt lắm vào lúc đầu.  Chúng ta cần thời gian để học làm việc cùng với Chúa Thánh Thần.  Bạn chỉ cần nhớ rằng:  Chúa Thánh Thần đang sống trong bạn, trọn vẹn, toàn bộ và đầy tràn.  Người sẽ đào tạo bạn thành máng ân sủng của Người!

 

          “Lạy Chúa, con tin Thánh Thần Chúa đang sống trong con.  Xin Chúa ban cho con ơn can đảm để bắt đầu bước đi trong đức tin.  Con muốn làm một ơn lành Chúa dành cho những người chung quanh con!”