Chúa Nhật tuần IV Phục
Sinh
Suy niệm Khải Huyền
7:9,14-17
Họ
mặc áo trắng.
(Khải Huyền 7:9)
Lạy Chúa Giê-su, con không thể đợi lên trời mới được mặc áo
trắng. Con sẽ phấn khởi biết bao khi cảm
nghiệm chiến thắng lớn lao nhất đời con, mà con lại chẳng phải vất vả cực nhọc
về phần mình để có được chiến thắng ấy.
Chúa đã lo liệu việc đó cho con khi Chúa chết trên thập giá!
Lạy Chúa, con không thể đợi chờ để được ở với tất cả gia
đình con, bạn bè con và ngay với các bậc tổ tiên con từ bao thế hệ trước. Thật là tuyệt vời khi con được biết về nơi xuất
xứ của mình và được nghe những câu chuyện của tất cả những người đã đi trước
con. Con không thể chờ đợi để được gặp
các thánh cũng như khám phá ra lối sống thánh thiện của các ngài. Lạy Chúa Giê-su, từ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a xuống
đến Mẹ Tê-rê-xa Calcutta và Đức Gio-an Phao-lô II, con muốn nhìn qua đôi mắt của
các ngài để thấy thế nào là sống trong sự kết hiệp sâu xa với Chúa.
Lạy Chúa, con không thể chờ đợi để được cùng với triều thần
trên trời hằng thờ phượng trước ngai tòa Chúa.
Con thắc mắc liệu việc thờ phượng ấy có giống như Thánh lễ Chúa Nhật của
chúng con hay không. Con không rõ cảm nhận
niềm vui và bình an khi cha sở của con nâng Bánh Thánh lên trong Thánh lễ có giống
như niềm vui khi con được mặc áo trắng và đứng trước mặt Chúa, hát lời ca tụng
Chúa và hạnh phúc trong tình yêu và vinh quang Chúa hay không. Lạy Chúa, con không thể chờ đợi được cảm nghiệm
điều ấy!
Lạy Chúa, trên hết, con không thể chờ đợi để cuối cùng được
thấy Chúa mặt đối mặt. Con không thể chờ
đợi để cảm tạ Chúa vì đã mặc lấy thân phận loài người. Con không thể chờ đợi ngày con có thể ôm lấy
Chúa và cảm tạ Chúa đã chết trên thập giá vì tội lỗi con!
Lạy Chúa, con thực sự không biết thiên đàng như thế
nào. Nhưng chắc chắn con biết khi chúng
con tuyên xưng mầu nhiệm đức tin trong Thánh lễ hôm nay, con sẽ tuyên xưng lớn
tiếng hơn mọi lần. Con mong chờ ngày được
mặc áo trắng và ở với Chúa mãi mãi!
“Lạy Đấng Cứu Độ trần
gian, xin cứu chúng con!”