Thứ Ba tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 10:22-30

 

Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  (Gio-an 10:28)

 

          Có khi nào bạn cảm thấy dễ bị tổn thương không?  Có lẽ khi bạn đang ở trong một máy bay trên trời hoặc một con tàu giữa những ngọn sóng lớn?  Hoặc có bao giờ bạn biểu lộ sự sợ hãi trong những mối tương quan vì lo lắng sẽ bị đau khổ hoặc bị chối bỏ không?  Bất kể bạn cảm thấy như thế nào thì ai ai cũng có những lúc thắc mắc không rõ những thảm họa liệu đang chờ sẵn đâu đó hay không.

          Đây là một câu hỏi khác:  Bạn có khi nào cảm thấy dễ bị tổn thương trong mối quan hệ với Chúa không?  Chúng ta dễ dàng lo lắng nếu như làm hoặc nói điều gì sai quấy thì chúng ta sẽ gặp rắc rối không nhỏ.  Có lẽ bạn thấy mình đã chối bỏ Chúa quá nhiều đến độ Người phải thất vọng vì bạn và bạn sẽ chẳng thể nào vào thiên đàng được.

          Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đối đầu với những sợ hãi này.  Khi nói về những ai tin, Người bảo:  “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời;  không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Gio-an 10:28).  Thật là những lời an ủi nhắc nhở chúng ta về tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta!  Quá dễ khi chúng ta nghĩ rằng mình là nhân vật chính trong đời sống thiêng liêng.  Nhưng ở đây Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng Người mới là Đấng đang theo đuổi chúng ta, và Người sẽ không để ai hoặc điều gì cướp chúng ta khỏi tay Người.  Người còn nói thêm nữa rằng:  “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả” (10:29).

          Chúa không muốn bạn phải sống trong sợ hãi bị Người chối bỏ.  Người muốn bạn phải chắc chắn về tình yêu Người dành cho bạn hơn là về bất cứ điều gì khác trong đời.  Chỉ vì tình yêu của Người là điều chắc chắn nhất trong thế gian này!  Bạn có thể sống trong vui vẻ và yên ổn, an tâm khi biết rằng Chúa bênh vực bạn và không gì có thể tách rời bạn ra khỏi Người.

          Hôm nay, bạn hãy cố gắng nhìn lại những sợ hãi của bạn.  Điều gì khiến cho bạn cảm thấy dễ bị tổn thương nhất?  Bạn hãy trình bày những lãnh vực này với Chúa và xin Người thay thế chúng bằng niềm vui và tự do mà Người đã đem lại cho bạn.  Hãy để cho sự vĩ đại và lòng thương xót của Người soi sáng trên tất cả những sợ hãi của bạn để bạn có thể sống như con cái Người, hoàn toàn an bình trong tay Cha của bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su yêu dấu, con ngỡ ngàng trước cách thức Chúa theo đuổi con.  Con dâng lên Chúa hôm nay mọi hãi sợ của con;  Xin Chúa hãy lấy tình yêu toàn hảo của Chúa mà xua đuổi những hãi sợ ấy đi”.