Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 14:7-14

 

Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.  (Gio-an 14:8)

 

          Bất kể bạn là ai hay từ đâu tới, một điều đích thực về bạn, đó là bạn ao ước được thấy và biết Cha trên trời của bạn.  Đó là một cơn đói khát sâu xa, thật sâu xa đến nỗi một số người trong chúng ta chẳng biết là nó đang hiện hiện ở đấy nữa.  Nhưng Thiên Chúa đã tạo dựng nên chúng ta với ước ao nội tại ấy, để chúng ta hết thảy đều cảm thấy được thúc giục đi tìm kiếm Người.

          Đối với nhiều người, Thiên Chúa dường như ở trong một thế giới khác nên không sao biết được Người.  Ngai tòa của Người ở trên trời, còn chúng ta thì sống dưới đất.  Tư tưởng và đường lối Người thật cao cả, còn tư tưởng và đường lối chúng ta thì lẹt đẹt ở mặt đất này.  Chúng ta dõi theo những dấu vết về Người qua các khám phá khoa học hoặc vẻ đẹp nghệ thuật, nhưng đó chỉ là những quan sát mà thôi chứ không phải là một mối tương quan.  Vậy thực sự chúng ta có thể biết Người là Đấng đã hiển hiện trong vũ trụ không?

          Câu trả lời là có thể.  Phải, chúng ta có thể, và chúng ta thực sự biết Người là vì chúng ta biết được Chúa Giê-su!  Là khi chúng ta tuyên xưng trong Thánh lễ Chúa Nhật rằng Chúa Giê-su là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.  Các môn đệ của Chúa Giê-su chưa biết được điều ấy.  Vì thế ông Phi-líp-phê mới xin Chúa Giê-su cho họ được biết Chúa Cha.  Có lẽ họ nghĩ Chúa Giê-su sẽ cho họ một sự soi sáng, hoặc tốt hơn, một thoáng nhìn thấy vinh quang của Chúa Cha.  Họ đã không nhận thức rằng Chúa Cha đã tỏ mình ra qua Chúa Giê-su rồi.  Như thế họ sẽ vui mừng biết bao khi nhận thức được là Thiên Chúa đã ở với họ mọi lúc qua Con Một của Người!

          Chúng ta cũng thực sự biết Chúa Cha, vì chúng ta biết Chúa Giê-su.  Giống như mọi người, chúng ta có thể mỗi ngày một biết Chúa Cha sâu xa thêm.  Thường thì điều này không có nghĩa rằng chúng ta sẽ tìm ra một điều gì mới về Chúa Cha, mặc dù có thể là như vậy.  Người có một cách để phá bỏ những giả thiết của chúng ta.  Cách đó là Người tỏ ra cho chúng ta điều mà chính chúng ta đã biết về Người rồi, thí dụ việc Người yêu thương chúng ta hoặc vinh quang của Người như thế nào, nhưng Người để cho chúng ta cảm nghiệm điều ấy một cách sâu xa hơn nữa.  Thật tuyệt vời là qua năm tháng, chúng ta càng gần gũi Thiên Chúa thì càng luôn luôn muốn học biết hơn về Người.  Luôn luôn muốn cảm nghiệm về Người hơn nữa.

          Vậy ước gì lời cầu xin của ông Phi-líp-phê vang vọng trong tâm hồn chúng ta:  Xin tỏ cho con biết.

 

          Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa tỏ cho con thấy Chúa Cha một cách sâu xa hơn”.