Thứ Năm tuần V Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 15:9-11

 

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.  (Gio-an 15:9)

 

          Lạy Chúa Giê-su, làm sao cách thức Chúa yêu thương con lại cùng là cách thức Chúa Cha yêu mến Chúa?  Làm sao tình yêu thấm nhập Ba Ngôi Thiên Chúa lại cùng là tình yêu Chúa tuôn đổ trên con?  Thực quá sức hiểu biết của con!

          Đôi lúc con nghĩ đến tình yêu của Chúa như là tình yêu dịu dàng, kiên nhẫn và tha thứ khi con nhìn lại sự bất xứng của mình.  Thực sự tình yêu ấy còn nhiều hơn gấp bội việc biểu lộ lòng tha thứ cho những tội lỗi của con nữa!

          Lạy Chúa, tình yêu Chúa Cha yêu mến Chúa thì vô biên!  Tình yêu ấy đầy sáng tạo và tràn trề sự sống, hằng tuôn trào, không hề đổi thay nhưng lại luôn mới mẻ.         Chính tình yêu ấy Chúa đã biểu lộ khi tạo dựng vũ trụ.  Đó là tình yêu chia sẻ sự tốt lành, hài hòa và quảng đại qua việc tạo dựng.  Con ngạc nhiên là làm sao Chúa lại yêu thương con nữa.  Chúa đã dựng nên con vì Chúa muốn phản ánh sự tốt lành của Chúa đối với thế giới.  Rồi Chúa không dừng lại ở đấy.  Ngày này qua ngày khác, Chúa hằng đổ tràn tình yêu Chúa trên con, ngay cả khi con không thể cảm nhận, nhìn thấy hoặc chạm tới được!

          Lạy Chúa Giê-su, khi nghĩ đến Chúa Cha nhìn Chúa như thế nào thì con không thể thốt lên lời.  Con cứ cố gắng tưởng tượng Chúa Cha đăm đăm nhìn Chúa, lòng đầy hạnh phúc và niềm vui, nhưng con không biết dùng lời nào mà diễn tả được.  Rồi, lạy Chúa Giê-su, khi con nghĩ rằng Chúa cũng đang nhìn con với cùng tình yêu đó và đang thấy sự tốt lành là con đã được dựng nên theo hình ảnh Chúa, và khi con nhìn thấy Chúa hài lòng về mỗi bước con tiến đến gần Chúa, thì con chỉ muốn chìm đắm trong tình yêu ấy, tràn đầy ngỡ ngàng và tuyệt diệu.

          Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa!  Trong tình yêu hào phóng của Chúa, Chúa đã đem con vào trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa!  Chúa đã ban cho con được chia sẻ sự sống Thiên Chúa mà Chúa đang cùng sống với Chúa Cha trên thiên đàng.  Chúa đã mở rộng chân trời để con có thể nhìn xa hơn cả chính bản thân con mà thấy được cõi đời đời của Chúa.  Con biết không có gì đủ để so sánh với tình Chúa yêu thương con.  Nhưng con chỉ có thể nói:  lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa!

 

          “Lạy Chúa, xin mở rộng trái tim và lý trí con, để con hiểu được dù là một chút về tình yêu bao la Chúa dành cho con!”