Thứ Ba tuần VII Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 1:15-17,20-26
Lễ thánh Mát-thi-a, tông đồ
Họ rút thăm, thăm trúng ông Mát-thi-a. (Công Vụ Tông Đồ 1:26)
Hầu hết các dàn nhạc giao hưởng có tới gần một trăm nhạc
công chơi nhiều loại nhạc khí khác nhau.
Đàn giây, sáo, kèn đồng, trống, não bạt…, tất cả đều ăn khớp với nhau để
tạo nên âm nhạc tổng hợp và du dương.
Mỗi nhạc công chơi phần riêng trong toàn bộ tác phẩm để làm cho tác phẩm
trở nên sinh động. Một số nhạc công, thí
dụ người chơi vĩ cầm, chơi phần nhạc chính trong khi những nhạc công khác thực
hiện phần nhạc đệm. Tuy nhiên chỉ cần
một nhạc khí bị bỏ đi là người ta có thể nhận thấy sự khác biệt.
Thánh Mát-thi-a tông đồ có lẽ là một trong những nhạc khí
Thiên Chúa sử dụng cho phần nhạc đệm.
Được các tông đồ tuyển chọn để thay thế Giu-đa, kẻ phản bội, thánh
Mát-thi-a rời bỏ nhanh chóng y như ngài đã xuất hiện vậy. Ngài được nhắc đến trong Kinh Thánh duy nhất
trong khung cảnh tuyển chọn. Ngoài một
số truyền thuyết ra, chúng ta chẳng biết ngài xuất thân từ đâu hoặc làm
gì. Nhưng ngài vẫn được tôn kính trong
Giáo Hội như một vị tông đồ, một chứng nhân cho sự Phục sinh của Chúa Giê-su và
một anh hùng đức tin. Vậy mà điều ấy lại
tốt.
Khi tôn kính thánh Mát-thi-a, chúng ta tôn kính các vị nam
nữ anh hùng thầm lặng của Giáo Hội. Chúng
ta nhìn nhận “các bà… đã đi theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người”
(Mát-thêu 27:55). Chúng ta tôn kính anh
Ê-páp-rô-đi-tô, người mà thánh Phao-lô gọi là “người anh em, cộng sự viên và
chiến hữu” của ngài (Phi-líp-phê 2:25).
Chúng ta tôn kính chị Phê-bê, các anh An-rô-ních và Giu-ni-a, anh
Am-li-át, chị Pê-xi-đê, và nhiều người khác (Rô-ma 1:1-16). Chúng ta tôn kính những người không được nhắc
đến tên trong Kinh Thánh. Tuy không biết
việc họ làm, nhưng chúng ta biết họ đã yêu mến Chúa và xả thân vì Người. Và điều
ấy mới thực sự đáng mừng kính!
Đang khi chúng ta ngợi khen Chúa vì những vị thánh giấu ẩn
này thì hãy coi ngày hôm nay như là ngày lễ của
chúng ta. Ít người trong chúng ta là
những giám mục có ảnh hưởng, những người làm phép lạ nổi tiếng, những vị tử đạo
anh hùng. Chúng ta chỉ là những người
bình thường. Nhưng dù là ai, chúng ta
vẫn được tham dự vào cùng một lời kêu gọi giống như các tông đồ: “làm chứng cho sự Phục sinh của Chúa” (Công
Vụ Tông Đồ 1:22). Có thể lịch sử không
ghi nhớ tên hoặc việc làm của chúng ta, Nhưng Chúa sẽ ghi nhớ. Người vui mừng về mọi việc lành được thực
hiện nhân danh Người. Vậy chúng ta hãy
ra đi chia sẻ Tin Mừng. Hãy ra đi và yêu
thương người khác như Chúa đã kêu gọi chúng ta.
“Lạy Chúa, con ca
tụng Chúa vì tên của con đã được ghi trong sách sự sống”.