Thứ Sáu tuần III mùa Vọng
Suy niệm Diễm Ca 2:8-14
Trong
Chúa, tâm hồn chúng con vui sướng. (Thánh Vịnh 33:21)
Thật tuyệt vời những điều người ta sẽ làm để đạt được những
gì mình muốn hoặc được tham dự vào một biến cố đặc biệt. Chúng ta bắt gặp những hình ảnh người ta chờ
đợi suốt đêm bên ngoài cửa tiệm sẽ mở cửa sáng sớm, để mua được cái phôn di động
mới ra lò hoặc có được cái vé vào rạp chiếu một cuốn phim mới.
Cảm tạ Chúa, chúng ta không phải làm như vậy khi đến với ân
sủng Chúa! Quả thực có biết bao câu chuyện
về các vị thánh đã cầu nguyện suốt đêm.
Nhưng đó không phải vì các ngài tìm kiếm sự hiện diện của Chúa; mà vì các ngài vui sướng với sự hiện diện của
Người. Các ngài biết không có việc “bán
giá rẻ” ân sủng của Chúa. Các ngài chỉ
muốn lãnh nhận tất cả những gì có thể để các ngài có mà cho người khác.
Qua Kinh Thánh, rõ ràng việc ở trong sự hiện diện của Chúa
đã thay đổi đời sống con người. Sách Diễm
Ca dạy chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa đi sâu vào tâm hồn chúng ta và làm
cho chúng ta được tràn đầy đến nỗi không một tình yêu nào khác có thể làm được
như vậy. Những lời tuyên bố chúc tụng
Chúa và những tiếng kêu tha thiết đều có thể gặp thấy qua suốt sách Thánh Vịnh,
là những cảm nghiệm của con người về Thiên Chúa. Rồi khi Mẹ Ma-ri-a đang mang thai Chúa Giê-su
đã đến nhà bà Ê-li-sa-bét, bà chị này đã được đầy niềm vui và sửng sốt. Gio-an, đứa con của bà Ê-li-sa-bét, dù chưa
sinh ra, vẫn nhảy mừng. Rất nhiều lần
chúng ta thấy đời sống được biến đổi khi người ta sống trong sự hiện diện của Thiên
Chúa.
Ngay hôm nay Chúa Giê-su vẫn đang ban cho chúng ta ân huệ sự
hiện diện của Người. Bạn không cần phải
xếp hàng dài chờ đợi, hy vọng nắm được Người trước khi Người biến mất! Bạn không cần phải sắp xếp để có được một
phút thời giờ quý báu của Người hoặc được Người để ý. Nhưng Người đang chờ bạn, náo nức được đón tiếp
bạn. Cũng chẳng cần bạn phải chuẩn bị
cách nào để đến với Người. Bạn có thể gặp
thấy Người đang khi đong đưa điệu thánh ca, hát những bài thánh thi cổ xưa, quỳ
gối trong nhà nguyện hoặc nằm dài trên nền phòng khách. Bạn có thể cảm nghiệm Người một cách khác với
người láng giềng hoặc ngay cả với người trong gia đình. Nhưng điều ấy không quan trọng. Quan trọng nhất vẫn là Chúa Giê-su đang ở
ngay bên cạnh bạn, chờ đợi để bạn tìm gặp Người!
Không có nơi nào tốt hơn là ở trong sự hiện diện của Chúa
Giê-su, Đấng Cứu độ và Người Bạn của bạn!
“Lạy Chúa Giê-su, con
cám ơn Chúa đã gọi con hãy ở với Chúa.
Con cám ơn Chúa về đặc ân được bước đi với Chúa mỗi ngày!”