Thứ Năm sau lễ Hiển Linh    

Suy niệm 1 Gio-an 4:19-5:4

 

Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước.  (1 Gio-an 4:19)

 

          Nếu bạn đã theo một cuốn chỉ dẫn thì bạn biết nó hữu hiệu như thế nào.  Sau khi bạn hoàn tất bước một, bạn tiến sang bước hai, rồi ba, và nếu bạn kiên nhẫn một chút, bạn tiến đến bước cuối cùng để hoàn tất việc lắp ráp.  Nhưng sẽ ra thế nào khi bạn cố gắng lắp ráp, mà lại nhận ra là mình đã lẫn lộn thứ tự những bước phải theo như trong cuốn chỉ dẫn?  Bạn có thể tưuởng tượng ra sự lộn xộn ngay trong tay bạn!

          Ở đây thánh Gio-an cho chúng ta một cuốn hướng dẫn để giúp chúng ta hiểu một chút về tình yêu.  Chúng ta yêu mến Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước… Ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình” (1 Gio-an 4:19,21).  Chúng ta thấy bước cuối cùng ở đây chính là yêu thương tha nhân.  Vậy bạn nghĩ đâu là bước đầu tiên theo chỉ dẫn của thánh Gio-an?

          Nếu bạn trả lời bước thứ nhất chính là “Thiên Chúa yêu thương chúng ta” thì thật là đúng!

          Đây là chìa khóa của toàn bộ cuốn chỉ dẫn:  khi chúng ta tuân theo lệnh truyền của Chúa Giê-su mà yêu thương nhau, chúng ta cần phải chắc chắn rằng mình đang tiếp xúc với tình yêu của Chúa đối với chúng ta.  Nếu chính bạn không lành nhận tình yêu của Chúa, chắc chắn bạn sẽ khó có thể cho đi tình yêu ấy!

          Cuốn chỉ dẫn về tình yêu này có lý.  Nó mô tả một khuôn mẫu lãnh nhận tình yêu của Thiên Chúa và đáp lại tình yêu ấy, rồi tuôn đổ tình yêu ấy sang cho người khác.  Điều này nghe có vẻ dễ dàng và tự nhiên phải không?  Nhưng kinh nghiệm cho chúng ta thấy cứ phải theo sát những hướng dẫn của thánh Gio-an là tốt nhất.

          Thí dụ, có thể có những người mà bạn đã quyết định yêu thương họ, nhưng nếu yêu thương họ thì sẽ khiến cho bạn thất vọng hơn là bạn tưởng, rồi bạn không biết liệu mình còn lại gì để mà cho đi hay không.  Nếu bạn gặp tình huống như vậy, tốt nhất hãy tự hỏi xem mình có lẫn lộn thứ tự các bước tiến không.  Vì thế cuốn chỉ dẫn có thể rất quan trọng.

          Một trong những cách tốt nhất để gặp được tình yêu của Thiên Chúa là hãy suy niệm về tình yêu ấy khi bạn cầu nguyện.  Bạn hãy ngồi trước tượng Chúa chịu nạn và suy nghĩ về sự kiện Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống vì bạn.  Hoặc bạn hãy chăm chú nhìn lên bầu trời ban đêm rồi nghĩ về Thiên Chúa là Đấng đã dựng nên vẻ vĩ đại như vậy, tuy nhiên Người lại biết bạn rất thân thiết và gọi bạn là con của Người.  Hãy để cho tình yêu của Người thấm nhập tâm hồn bạn, và bạn sẽ gặp được sức mạnh để yêu thương người khác.

 

          “Lạy Cha, xin làm cho con được tràn đầy tình yêu của Cha!”