Chúa Nhật trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

Suy niệm Lu-ca 2:41-52

Lễ Thánh Gia thất

 

Cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con.  (Lu-ca 2:48)

 

          Dĩ nhiên là cực lòng rồi!  Chúa Giê-su đã bị lạc mất ba ngày trọn.  Giê-ru-sa-lem là một thành phố lớn, gồm đủ mọi hạng người.  Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

          Chúa Giê-su đã trả lời thế nào trước những lời quan tâm và lo lắng của Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se?  Cũng thường tình như bất cứ đứa trẻ nào trong lứa tuổi thiếu niên thôi:  “Đâu có gì mà cha mẹ lo lắng như vậy?  Cha mẹ chẳng biết là con đang ở trong nhà Cha con sao?”  Bạn có thể tưởng tượng như thánh Giu-se muốn quát lại:  “Này con, nhưng mà nhà chúng ta ở tận Na-da-rét kìa!  Con sẽ bị phạt một tháng không được đi đâu!”

          Nhưng đây là Thánh Gia thất, và Chúa Giê-su đã mười hai tuổi rồi.  Chắc chắn đây không phải lần đầu tiên Chúa làm cho cha mẹ phải ngạc nhiên.  Có lẽ các ngài đã quen giữ mọi sự trong lòng (Lu-ca 2:51) để cầu nguyện, thảo luận và suy nghĩ thêm!

          Có thể chúng ta chưa được điền đạm như Thánh Gia thất.  Thuật làm cha mẹ của chúng ta vẫn còn một chút gắt gao, nhất là khi so sánh với Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se.  Ai trong chúng ta chẳng mất bình tĩnh khi đứa con có hành động hoặc lời nói không lường trước được?  Hết thảy chúng ta đều quen thuộc với phiền muộn và lo lắng mà con cái nhiều lần đã gây ra cho chúng ta.

          Dù chưa đạt tới lý tưởng ở mức nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể học hỏi làm cha mẹ bằng cách cùng làm việc với nhau như một cặp vợ chồng, bằng cách để cho tình yêu thắng vượt lỗi lầm hoặc giận dữ, và đem những vấn đề cũng như nhu cầu của chúng ta đặt trước mặt Cha trên trời.

          Dường như Chúa Giê-su ở rất xa trong ba ngày thử thách của Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se.  Nhưng lúc nào Người cũng chờ đợi cha mẹ Người tại nhà Cha của Người.  Cũng sẽ có những khi con cái chúng ta dường như rất xa chúng ta.  Nhưng là những phần tử thuộc gia đình Thiên Chúa, sớm muộn gì chúng ta cũng có thể tìm lại nhau trong nhà Cha chúng ta.  Trong khi đó, chúng ta hãy dâng gia đình chúng ta cho Chúa Giê-su và xin Người dạy chúng ta biết sống trong cùng một đức tin và trông cậy mà Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se đã sống.

 

          “Lạy Cha, Cha đã chúc lành cho sự hiệp nhất và tình yêu của Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se.  Xin Cha cũng để cho Chúa Thánh Thần hiệp nhất gia đình chúng con nữa”.