Thứ Tư tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 2:14-18

 

Người đã phải nên giống anh em mình về mọi phương diện.  (Do-thái 2:17)

 

          Này các con, đừng sợ.  Các con không phải sợ gì hết, vì Thầy luôn với các con.  Ngay cả cái chết cũng không làm cho các con sợ được.  Các con hãy nhớ Thấy là ai.  Hãy nhớ Thầy đã làm gì cho các con.  Nên đừng sợ.

          Các con ơi, hãy nhớ trong vườn Cây Dầu, Thầy đã buồn phiền đến đổ mồ hôi máu.  Nhưng Thầy đã cầu nguyện:  “Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con.  Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mát-thêu 26:39).  Thầy đã trải qua thử thách cuối cùng là muốn rời bỏ kế hoạch của Thiên Chúa dành cho đời Thầy, một kế hoạch gồm luôn cái chết khắc khoải vì cứu độ các con.  Phải, Thầy đã sợ hãi, nhưng Thầy không để cho sợ hãi trấn áp mình.  Rồi vì tiếp tục tín thác nơi Cha Thầy, không những Thầy đã được giải phóng khỏi sự chết mà giờ đây Thầy còn có thể giải phóng hết những ai đang bị sợ hãi và lo âu ràng buộc.  Cho nên các con đừng lo.  Thầy đã tiêu diệt quyền lực của sự chết!

          Hỡi các con, khi các con thấy mình sợ hãi và bị ám ảnh, hãy dừng lại và đến với Thầy.  Hãy bình tĩnh, để cho tâm hồn trầm xuống và đặt hết tin tưởng nơi Thầy.  Hãy để Thầy là sức mạnh của các con, là niềm an ủi và nơi trú ẩn của các con.  Hãy để Thầy chứng tỏ cho các con thấy ân sủng của Thầy đủ cho các con, bất kể các con yếu đuối như thế nào.  Thầy là vị Thượng Tế vĩ đại của các con.  Thầy đã từng đứng ở nơi con đang đứng.  Thầy đã chia sẻ với sự yếu đuối của các con.  Thầy đã nếm mùi cám dỗ của các con.  Và vì Thầy đã chiến thắng các cám dỗ ấy, nên Thầy đã tước đoạt hết khí giới của chúng.  Này các con, hãy biết là khi các con yếu đuối thì Thầy sẽ là sức mạnh của các con!

          Thầy biết thế nào là hãi sợ những cái “chết nho nhỏ” mà các con phải đối phó hằng ngày, những cái chết không đổ máu vì bản thân mà các con cảm nghiệm khi cố gắng sống theo ý Thầy, khi các con ráng yêu thương và phục vụ người khác, khi các con dành thì giờ và năng lực để xây dựng vương quốc của Thầy.  Các con của Thầy, các con không phải sợ hãi những cái chết ấy.  Thầy yêu thương các con.  Thầy đã đi trước các con và dọn đường cho các con đi theo Thầy.  Thầy đã tiêu diệt sức mạnh của thần chết.  Các con hãy tin vào Thầy, hỡi các con, vì thần chết đã bị tước đoạt mất quyền lực của nó rồi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì Chúa đã chiến thắng!  Con sẽ không sợ hãi, vì Chúa bênh vực con”.