Thứ Bảy tuần 2 Thường niên

Suy niệm 2 Ti-mô-thê 1:1-8

Lễ thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, giám mục

 

Anh phải khơi dậy đặc sủng của Thiên Chúa.  (2 Ti-mô-thê 1:6)

 

          Hôm nay chúng ta mừng kính thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô, những người giữ vai trò quan trọng trong việc loan báo Tin Mừng.  Thánh Ti-tô, một Ki-tô hữu gốc dân ngoại, “vừa là một bạn đường, vừa là một người cộng tác” với thánh Phao-lô (2 Cô-rin-tô 8:23).  Ngài tháp tùng Phao-lô trong lần thứ hai viếng thăm giáo hội Giê-ru-sa-lem và chuyến hành trình truyền giáo lần thứ ba của ngài.  Ngài cũng quyên tiền tại Cô-rin-tô để giúp giáo hội Giê-ru-sa-lem.  Sau này, thánh Phao-lô trao cho Ti-tô trọng trách bổ nhiệm các giám mục tại đảo Cơ-rê-ta ở Địa trung hải.

          Còn thánh Ti-mô-thê là con của một bà mẹ Do-thái và cha là người Hy-lạp, thánh Phao-lô đã gặp họ tại Lýt-ra.  Thánh Phao-lô có ấn tượng tốt về đức tin của Ti-mô-thê nên đã đưa anh theo với ngài trong nhiều cuộc truyền giáo.  Ti-mô-thê cũng là người thay mặt cho thánh Phao-lô tại một số những cộng đoàn Ki-tô mới thành lập.  Sau đó Ti-mô-thê đã được đặt làm giám mục của giáo hội Ê-phê-xô.

          Những điều này xem ra thật anh hùng và “thánh thiện”, nhưng ở đây cũng đầy thử thách:  Thiên Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta hãy theo gương các vị tông đồ này mà hiến thân xây dựng Nước Thiên Chúa.

          Bạn có biết Thiên Chúa phác họa một kế hoạch cho mỗi người chúng ta không?  Người còn có những kế hoạch cho cả những ai từ chối không tin Người nữa!  Bạn thử tưởng tượng biết bao nhiêu cơ hội đã mất và nỗi buồn khi biết rằng có nhiều người chưa bao giờ cảm nghiệm được niềm vui phụng sự Chúa!  Bạn cũng thử tưởng tượng những điều Giáo Hội đang mất dần đi nữa!

          Nhưng bạn hãy suy nghĩ về đời sống của bạn.  Thực dễ bị đánh lừa để sa vào một thứ triết lý coi cuộc sống chúng ta chỉ là những bổn phận hàng ngày chúng ta phải chu toàn.  Quả thực đúng như vậy!  Nhưng chẳng có ai phải chịu số phận chấp nhận một đời nhàm chán và “bình thường” cả.  Như thánh Ti-mô-thê và thánh Ti-tô đã vùng lên trên cuộc đời bình thường thì chúng ta cũng vậy.  Những thói quen đời sống hằng ngày có thể bao gồm những trách nhiệm của chúng ta.  Nhưng đồng thời Chúa cũng muốn cho đam mê của Người bừng cháy trong tâm hồn chúng ta, mang lại cho chúng ta niềm ước ao làm những việc trọng đại cho Thiên Chúa.

          Nếu bạn thấy lý tưởng này quá khó khăn, hãy nhớ điều thánh Phao-lô đã nói với Ti-mô-thê:  “Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ” (2 Ti-mô-thê 1:7).  Nhờ Thánh Thần, bạn có thể chuyển núi rời non!

 

          “Lạy Chúa, xin làm cho con nên chứng nhân của Chúa hôm nay.  Xin cho con được tràn đầy tin tưởng và mạnh dạn, để con giúp xây dựng Giáo Hội Chúa”.