Thứ Bảy tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 6:30-34

 

Chúa Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương.  (Mác-cô 6:34)

 

          Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa.  Đó có lẽ là tâm trạng của các môn đệ trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay.  Họ vừa mới trở về sau một chuyến truyền giáo.  Họ rất phấn khởi, vui mừng và hăng say về tất cả những điều họ đã thấy, nhưng như bạn có thể tưởng tượng, họ cũng rất mệt mỏi.  Tuy nhiên ngay sau khi cùng với Chúa Giê-su tới một nơi thanh vắng nghỉ ngơi thì một đám dân chúng đã biết được nơi ấy và đến gặp các ngài.  Thay vì cảm thấy bị làm phiền, Chúa Giê-su lại chạnh lòng thương và bắt đầu dạy dỗ dân chúng.

          Nếu đọc tiếp thêm một chút trong sách Tin Mừng Mác-cô, chúng ta sẽ thấy Chúa Giê-su đã hỏi các môn đệ vẫn còn đang mệt mỏi phải làm sao đứng dậy trong tình huống này và lo lắng lương thực cho tất cả đám dân chúng.  Bạn có thể hình dung thấy các ông thở dài và ráng nghĩ xem có cách nào kiếm đủ lương thực và sinh lực cho ngần ấy người không.  Nhưng chính trong lúc này Chúa Giê-su đã ban cho họ ân sủng để thực hiện một trong những phép lạ nổi tiếng nhất suốt sứ vụ của Người.

          Đã bao nhiêu lần bạn cảm thấy mình giống với các môn đệ ấy?  Điều duy nhất bạn muốn làm lúc này là nghỉ ngơi, vậy mà bất ngờ có điều gì đó không được suông sẻ.  Có thể đó là điều nhỏ nhặt khi một đứa con của bạn đánh đổ chai nước cam ra sàn nhà, hoặc một chuyện lớn là bạn khám phá ra một triệu chứng mắc bệnh nặng.  Trường hợp nào thì những chương trình của bạn cũng hỏng rồi và bạn chẳng biết phải làm sao thu xếp.

          Đây chính là lúc Chúa Giê-su đến giúp đỡ bạn, như Người đã giúp các môn đệ ngày xưa.  Ngay cả khi chúng ta tưởng mình sẽ không thể tiếp tục, Người vẫn ban cho chúng ta ân sủng để tiếp tục tiến tới.  Có thể đó là ơn kiên nhẫn hoặc một sức mạnh mới hay một tia sáng bất ngờ giúp cho đầu óc minh mẫn.  Là gì đi nữa, bạn vẫn có thể chắc chắn rằng đó chính là những gì bạn đang cần.

          Nếu hôm nay bạn đang cảm thấy chán nản, hãy nín thở xin Chúa ban cho bạn sức mạnh và ân sủng.  Bạn hãy dâng mọi tình huống lên cho Người, bất kể như thế nào.  Khi ngày sống của bạn diễn ra, hãy cẩn thận đừng cố gắng lấy lại những gì bạn đã dâng Người.  Người luôn ở với bạn, sẵn sàng giúp bạn gồng gánh bất cứ gánh nặng nào trên đường bạn đi!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con biết cậy trông vào Chúa trong những khi khó khăn và đầy áp lực.  Xin Chúa cùng bước đi với con qua những lúc khó khăn, và giúp con nương tựa vào sức mạnh và ân sủng của Chúa”.