Thứ Ba tuần 7 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:30-37

 

Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.  (Mác-cô 9:35)

 

          Có lẽ đây là những lời thách thức nhất trong sách Tin Mừng.  Hết thảy chúng ta đều biết rằng chúng ta nên phục vụ, nhưng còn phải là người phục vụ mọi người.  Khi ở bên người nào chúng ta cảm thấy thoải mái thì việc phục vụ quả thực là dễ dàng.  Nhưng chăm sóc cho những người khác với chúng ta thì sao?  Có thể họ khác biệt về văn hóa, về tôn giáo hoặc về những giá trị.  Có thể họ tàn tật hay đau yếu khiến chúng ta sợ.  Hoặc có thể đơn thuần họ là những người không vui tính.  Nếu nghĩ cho cùng về những điều này, có thể chúng ta sẽ tự hỏi:  “Vậy thì tôi phải làm gì?”

          Thực ra chúng ta không cần phải tìm câu trả lời ở đâu xa.  Chúa Giê-su, Thầy dạy vĩ đại, đã cho chúng ta một “dụng cụ mắt thấy” để giúp chúng ta hiểu Người muốn nói gì.  Người dùng một em nhỏ để nhắc nhở chúng ta rằng những người chúng ta coi là hèn kém, rốt hết hoặc khác biệt, thực ra lại rất gần gũi với Người.  Đúng vậy, vì mang hình ảnh Thiên Chúa nên những người “bé nhỏ nhất” này chính là Chúa Giê-su giả trang nơi họ (Mác-cô 9:37).  Người có thể dùng một người già cả, một người ăn xin hoặc một người đang có tâm hồn bối rối hỗn loạn, nhưng họ đều có một mẫu số chung:  tất cả những gì chúng ta làm cho họ là chúng ta làm cho Chúa (Mát-thêu 25:40).

          Chúa Giê-su không bảo chúng ta phải chạy ngay ra ngoài và bắt đầu phục vụ mọi người chúng ta gặp.  Nhưng rõ ràng Người thách đố chúng ta hãy xét lại cách chúng ta nhìn người khác.  Nếu nhận ra Người trên gương mặt của những người chung quanh, dù là giàu hay nghèo, mạnh khỏe hay yếu đau, chúng ta sẽ không còn phải lo lắng mình sẽ là “lớn” hay “bé nhỏ” trên thiên đàng nữa.  Chúng ta sẽ không còn thấy phục vụ là điều nặng nề đau khổ, mà là một điều thật vui sướng.

          Nếu hiện thời bạn đang có khó khăn tìm thấy Chúa nơi người khác thì trước hết bạn hãy tìm thấy Người trong chính bạn.  Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải ráng hết sức yêu thương thì bạn hãy xin Chúa ban cho bạn sức mạnh và lòng thương xót của Người.  Ánh sáng của Thánh Thần chiếu tỏa trên bạn sẽ biến đổi viễn tượng của bạn.  Bạn sẽ thấy dễ dàng yêu thương những người bất đồng với bạn hơn.  Bạn sẽ dành cho họ lòng trắc ẩn bạn chẳng hề có trước đây.  Giống như một bài hát hiện nay, “Trong ánh mắt yêu thương, mọi sự cũng sẽ đổi thay”.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con ánh mắt của Chúa, để con nhìn tha nhân như Chúa nhìn họ.  Xin Chúa ban cho con trái tim của Chúa, để con yêu thương họ bằng chính tình yêu của Chúa”.