Thứ Bảy tuần 13 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 27:1-5,15-29
Ông I-xa-ác hỏi: “Con có đúng là Ê-xau, con cha không?” Gia-cóp thưa:
“Vâng, chính con”.
(Sáng Thế 27:24)
Có khi nào bạn ráng vật lộn lái cuộc đời bạn ra khỏi bàn
tay Thiên Chúa không? Đó chính là điều
bà Rê-béc-ca và Gia-cóp đã cố gắng thực hiện.
Ông già I-xa-ác sắp sửa chúc phúc cho Ê-xau, người con cả trong hai đứa
con sinh đôi của ông. Không những việc
chúc phúc này mang đến cho Ê-xau trách nhiệm phải giữ giao ước, mà cậu còn phải
chăm sóc bà Rê-béc-ca và tất cả bộ tộc sau khi ông I-xa-ác qua đời, đồng thời để
lại cho cậu phần gia tài lớn nhất.
Nhưng bà Rê-béc-ca biết Ê-xau không xứng đáng những điều ấy. Ê-xau đã ích kỷ và điên khùng, kết hôn với những
người đàn bà dân ngoại. Theo một ý nghĩa
nào đó, anh ta đã mất đi quyền được chúc phúc.
Anh đã coi thường vai trò của mình đến nỗi sẵn sàng đánh đổi quyền lợi ấy
để lấy một bát cháo đậu!
Còn Gia-cóp, người con thứ trong anh em sinh đôi, là đứa
con được bà Rê-béc-ca yêu thương. Bà cảm
nhận rầng cậu ta sẽ là một người lãnh đạo và thừa kế tốt hơn Ê-xau. Lại nữa, Thiên Chúa đã hứa với bà Rê-béc-ca
là Gia-cóp sẽ cai trị Ê-xau (Sáng Thế 25:23).
Nhưng bà Rê-béc-ca đã không kiên trì được. Bà không thể ngồi chờ kế hoạch của Thiên Chúa
thể hiện; bà phải làm cho nó được thể hiện!
Bà Rê-béc-ca và Gia-cóp quên rằng Thiên Chúa luôn luôn làm chủ, nên việc họ thiếu
lòng tin khi lừa dối ông I-xa-ác đã gây ra nhiều thiệt hại. Bà Rê-béc-ca thì phải gửi Gia-cóp đi xa, rồi bà
chết mà không được thấy mặt con. Còn
Gia-cóp phải sống cuộc đời chạy trốn. Cậu
đã trải qua nhiều năm làm lụng vất vả không công, rồi lại tiếp tục con đường lừa
dối để ráng đạt được điều mình muốn.
Nhưng tệ hại nhất, đó là Gia-cóp cứ lo lắng không biết Thiên Chúa và anh
Ê-xau có tha thứ cho mình không.
Nhưng cậu đã được tha thứ.
Nhiều năm sau, Thiên Chúa đã an ủi Gia-cóp trong một giấc chiêm bao cậu
thấy có rất nhiều các thiên sứ. Tuy
Gia-cóp không có được một cuộc sống dễ dàng, nhưng cậu cũng đã sống để được làm
hòa với Ê-xau và thực hiện giao ước.
Nhiều khi chúng ta cũng cố gắng lái cuộc đời mình ra khỏi
Thiên Chúa. Chúng ta biết Chúa có một kế
hoạch cho chúng ta, nhưng chúng ta lại muốn nó phải xảy ra đúng thời điểm của
chúng ta. Bạn hãy dừng lại và suy nghĩ
trước khi dẹp đi kế hoạch của Chúa. Bạn
hãy tín thác nơi Người. Và nếu có phạm lầm
lỗi, bạn hãy biết rằng Người luôn sẵn sàng tha thứ cho bạn và an ủi bạn.
“Lạy Chúa, xin giúp
con cảm nhận được bình an khi biết rằng Chúa làm chủ cuộc đời con. Xin Chúa giúp con nhớ rằng ngay cả khi con sa
ngã, con vẫn luôn có thể trở về với Chúa”.