Thứ Năm tuần 14 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 44:18-21,23-29; 45:1-5

 

Nước Trời đã đến gần.  (Mát-thêu 10:7)

 

          Đã đến gần, trong tầm tay, ở ngay đó để chúng ta có thể nắm bắt được.  Quả thực là một cách tuyệt vời để diễn tả Nước Trời!  Nước Trời sẵn sàng ở đó để ai cũng có thể đến được.  Chân lý này tiếp tục vang lên mọi thời, ngay sau khi Chúa Giê-su thốt lên những lời này lần đầu tiên.  Thiên Chúa yêu thương dân Người và đổ xuống ân sủng trên tất cả những ai kêu cầu Người và gắn bó với Người.  Mỗi người chúng ta đều có thể sống trong khi chắc chắn rằng Chúa đang ở gần!

          Bài đọc thứ nhất hôm nay kể lại câu chuyện một người đã học bài học này theo cách rất cảm động.  Cậu Giu-se đã bị các anh bán làm nô lệ và được đem sang Ai-cập.  Qua một chuỗi những chuyện không may, cậu bị giam trong tù, bị cắt liên lạc với mọi người và mọi sự cậu yêu mến.  Bạn có thể tưởng tượng cậu đang hỏi tại sao những điều đó lại xảy ra cho mình.

          Nhưng trong bài đọc hôm nay, chúng ta thấy cậu Giu-se lúc này đã được ra khỏi tù và khỏi làm nô lệ, đang nhìn lại và nhận thấy lúc nào Chúa cũng hành động, ngay cả khi cậu không thấy được.  Điều duy nhất Giu-se vẫn thường làm, đó là cố gắng giữ lòng mình luôn hướng về Chúa, trong lúc thuận lợi cũng như khi rủi ro.  Cậu đã nắm chặt lấy chân lý dạy rằng Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa tốt lành và Thiên Chúa làm chủ.  Rồi khi Giu-se làm như thế, Chúa đã đào tạo tâm hồn cậu và chuẩn bị cho cậu trở thành vị cứu tinh của dân Người.  Giu-se đã khám phá ra Thiên Chúa thực sự “ở gần”, ngay cả khi cậu đang ở trong ngục tối!

          Nếu như Giu-se có thể gặp được Chúa Giê-su trong ngục tù, thì bạn hãy nghĩ Người sẽ hiện diện với bạn mỗi khi bạn tham dự Thánh lễ.  Quả thực đó là nơi tốt hơn để bạn khám phá ra rằng Nước Trời đã đến gần!  Đó là nơi bạn có thể nghe lời Chúa nói với bạn rằng Cha của bạn ở gần bạn và Người rất muốn hoạt động trong tâm hồn bạn.  Đó cũng là nơi bạn có thể lãnh nhận vào hồn xác bạn chính Chúa Giê-su là tác giả và kiến trúc sư của Nước Trời.

          Vậy lần tới khi bạn rước lễ, hãy biết rằng Chúa Giê-su đầy ắp trong bạn.  Cũng như cậu Giu-se, bạn không cần phải biết mọi sự sẽ xảy ra như thế nào.  Bạn chỉ cần có Chúa.  Một ngày kia bạn cũng sẽ nhìn lại và ngỡ ngàng vì bao điều Chúa Giê-su đã làm cho bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin rằng Chúa luôn ở với con.  Con tin rằng Nước Chúa thực sự đã đến gần!”