Thứ Tư tuần 15 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 3:1-6,9-12

 

Ta sẽ ở với ngươi.  (Xuất Hành 3:12)

 

          Nếu bạn đã từng giúp một đứa bé tập đi xe đạp, có lẽ bạn sẽ nhớ bài học quan trọng, là hãy tiếp tục nhìn vào nơi mình đang đi tới.  Nếu bạn nhìn xuống đường, lo lắng về những chướng ngại vật thì chỉ một đoạn ngắn là té ngay.  Còn nếu bạn hướng mắt về con đường trước mặt, bạn sẽ có thể lái an toàn và sẽ đi được xa hơn.

          Khi Thiên Chúa bảo ông Mô-sê rằng Người đã nghe thấy tiếng than khóc của dân Ít-ra-en và đã chuẩn bị để giải thoát họ, thì ông Mô-sê cũng không vội mừng.  Có lẽ ông đã không cảm thấy tin tưởng cho lắm.  Khi ấy ông đang sống như một người chăn đoàn vật cho nhạc phụ trong sa mạc.  Ông đã mất đi địa vị là một hoàng tử tại Ai-cập sau khi phạm tội giết người.  Rồi những người Ít-ra-en có lẽ cũng chẳng tin tưởng ông vì ông đã được dưỡng dục làm một người Ai-cập.  Cho nên khi nghe Chúa gọi hãy lãnh đạo Ít-ra-en, ông lập tức nghĩ đến những trở ngại.

          Nhưng Thiên Chúa không trả lời thắc mắc của ông.  Người chỉ phán:  “Ta sẽ ở với ngươi” (Xuất Hành 3:12).  Giống như người cha chạy theo sau đứa con đang lạng choạng trên đường với chiếc xe đạp mới, Thiên Chúa đang ở cùng ông Mô-sê.  Mô-sê chỉ cần tiếp tục nhìn về đằng trước, nhìn vào mục tiêu giải phóng dân Chúa thay vì nhìn vào những trở ngại.  Tuy là có thực, nhưng những trở ngại không thể xóa đi được lời gọi của Thiên Chúa, vì chính Người sẽ đi cùng với Mô-sê trong cuộc hành trình.

          Mỗi người chúng ta đã được Chúa kêu gọi.  Mỗi người chúng ta có một con đường Chúa ban để đi theo.  Và chắc chắn mỗi người chúng ta đều có những trở ngại trên con đường ấy!  Nhưng thay vì chú tập vào những trở ngại, Thiên Chúa muốn chúng ta hãy hướng mắt lên chú ý vào Người và lời gọi của Người.

          Bạn có một giấc mơ chứ?  Bạn có một viễn tượng về những điều tốt đẹp muốn thực hiện cho Chúa và Giáo Hội chứ?  Rất có thể những giấc mơ này đến từ Thiên Chúa, cũng như giấc mơ của Mô-sê muốn thấy một Ít-ra-en được giải phóng là giấc mơ đến từ nơi Người.  Cho nên bạn đừng bỏ cuộc chỉ vì thấy những trở ngại có thể xảy đến.  Cứ tiếp tục giấc mơ!  Cứ hướng mắt vào Chúa và giấc mơ của bạn, chứ đừng để ý đến những trở ngại.  Như Thiên Chúa đã nói với ông Mô-sê, Người cũng đang nói với bạn:  “Ta ở với con.  Vậy con cứ đi, con với Ta, chúng ta cùng đi!”

 

          “Lạy Cha trên trời, con tin Cha đang nâng đỡ con, ngay cả khi con cảm thấy không xứng đáng.  Xin Cha giúp con cứ hướng nhìn vào Cha và bước từng bước trong tin tưởng vào sự chăm sóc của Cha”.