Chúa Nhật tuần 16 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 10:38-42

 

Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất.  (Lu-ca 10:42)

 

         Sóng ngầm là một dòng nước rất mạnh rút ra ngoài biển và có thể lôi người tắm biển ra xa khỏi bờ với một độ nhanh đáng lo sợ.  Nhưng bạn chẳng cần phải đi tắm biển để cảm nghiệm sức cuốn của sóng ngầm.  Hằng ngày, những tư tưởng, trách nhiệm và những ước muốn luôn mạnh mẽ lôi cuốn chúng ta.  Cách duy nhất để tránh thảm họa là hãy bơi ra ngoài dòng cuốn của chúng, tức là làm công việc cô Ma-ri-a đã làm và dành thì giờ ngồi trước sự hiện diện của Chúa.

         Bạn hãy ngồi với Người và để Người nói với bạn về cuộc đời bạn, về sự sống của Người ở trong bạn, về tình yêu Người yêu thương bạn.  Bạn hãy mở lòng ra cho Người, đừng sợ sẽ xảy ra bất cứ điều gì.  Dù những lầm lỗi, sa ngã và yếu đuối của bạn thế nào đi nữa, Người vẫn yêu, yêu và yêu bạn!  Người rất sung sướng hiến thân cho hết những ai sẵn sàng tiếp nhận Người.  Bạn có thể ngồi đó như cô Ma-ri-a đã làm, không chút hổ thẹn nhưng thành thực về đời mình, rồi ngụp lặn trong tình yêu của Chúa Cha.  Đó là “phần tốt nhất”!

         Câu chuyện cô Mác-ta và Ma-ri-a cho chúng ta thấy rằng cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa là điều có sức chữa lành, củng cố mạnh mẽ và làm phấn khởi nhiều nhất.  Đó là điều tốt hơn bất cứ việc tốt lành nào khác, vì nó chính là dòng chảy của tình yêu và âu yếm, của biết và được biết giữa Chúa và bạn.  Phải, Chúa nhìn thấy những tội lỗi thầm kín nhất của bạn, nhưng Người còn nhìn sâu hơn nữa.  Người còn biết bạn ước mong được thánh thiện, trong sạch và không tì vết.  Người biết “con người thật của bạn” đang mong làm cho Người được vui lòng, mong giúp đỡ người khác và mong xây dựng vương quốc Người.  Người biết “chính bạn” đang muốn bơi ra ngoài dòng nước cuốn của bất cứ điều gì muốn mang bạn đi xa Người.

         Không có gì thúc đẩy, khích lệ hoặc làm cho chúng ta phấn khởi hơn là việc nếm cho biết tình yêu Thiên Chúa.  Đây không phải là thụ động chấp nhận mình tội lỗi yếu đuối.  Biết được tình yêu của Chúa Cha và được Người biết một cách sâu xa sẽ động viên bạn xa lánh tội lỗi và thắng vượt sa ngã, sẽ củng cố lại những lãnh vực nào bạn cảm thấy yếu đuối.  Biết được tình yêu Thiên Chúa sẽ chuyển tải sự sống của Người vào đời sống của bạn đầy đủ hơn và giúp bạn trở nên đúng như mẫu người Thiên Chúa muốn tạo dựng.

 

         “Lạy Cha, này con đây!  Xin Cha dạy con biết về sự sống của Cha và tình yêu Cha dành cho con”.