Thứ Tư tuần 16 Thường niên

Suy niệm Xuất Hành 16:1-5,9-15

 

Đó là bánh Đức Chúa ban cho anh em làm của ăn.  (Xuất Hành 16:15)

 

         Bạn thử tưởng tượng bạn đã lớn lên trong hoàn cảnh rất nghèo và luôn phải bươn chải mới có bữa ăn kế tiếp.  Nhưng bây giờ bạn đã bay sang một xứ sở giàu có và bữa tối bạn có thể ăn thả cửa.  Khi bạn tới, chủ nhà mở rộng tay và mỉm cười đón tiếp bạn.

         Ông ta dẫn bạn ra phòng ăn và mời bạn cứ việc ăn uống thoải mái.  Bạn ngạc nhiên vì bữa tiệc to lớn, nhưng cũng xa lạ đối với bạn.  Khi đi dọc theo bàn ăn, bạn thấy có nhiều đĩa đựng đầy những thức ăn mới đủ loại.  Bạn không dám lấy nhiều quá, vì cả đời bạn đã quen so đo từng miếng ăn.  Nhưng ông chủ bảo bạn đừng lo gì cả.  Ngày mai sẽ có thật nhiều và ngày hôm sau cũng vậy.

         Khi lấy thức ăn lần thứ nhất, bạn mỉm cười rồi phá ra cười lớn tiếng.  Những lo lắng đã khiến cho tâm hồn bạn nặng trĩu từ lâu bắt đầu tan biến dần.  Khi lấy đĩa thức ăn thứ hai, bạn bắt đầu cảm thấy bình an và thỏa lòng.  Làm như bạn không thể có được cho đầy đủ.

         Giống như Chúa Giê-su đã nuôi những người Ít-ra-en trong hoang địa, giờ đây Người cũng muốn nuôi chúng ta bẳng của ăn thiêng liêng.  Người muốn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta bằng đức khôn ngoan và hướng dẫn từ trời cao.  Người muốn ban cho tâm hồn chúng ta những món ăn của niềm vui, tình yêu và bình an.  Người muốn nuôi chúng ta để chúng ta có thể tìm thấy sức mạnh mà chuyển núi rời non và làm được những việc kỳ diệu Người kêu gọi chúng ta hãy thực hiện.

         Vậy chúng ta sẽ tìm được lương thực này ở đâu?  Trong bí tích Thánh Thể!  Như man-na từ trời rơi xuống, sự hiện diện của Chúa Giê-su cũng từ trời mà xuống qua mỗi Thánh lễ.  Như man-na rơi xuống ngày nào đủ cho ngày đó, dù chỉ là một lớp mỏng phủ trên mặt đất, nhưng đã đem lại cho con cái Ít-ra-en tất cả sức mạnh họ cần, cũng thế, Mình Thánh chúng ta lãnh nhận trong Thánh lễ sẽ ban sức mạnh cho chúng ta.  Quả là diệu kỳ vì Chúa nuôi dưỡng chúng ta thật quảng đại, thật lạ lùng!

         Bạn hãy lắng nghe!  Chúa đang gọi bạn ngay bây giờ:  “Dẫu không có tiền bạc, cứ đến, không phải trả đồng nào (I-sai-a 55:1).  Cứ đến và nhận lấy mọi điều tốt lành Ta đã để sẵn sàng cho con.  Luôn luôn có thật nhiều lương thực để con được no đầy!”

 

         “Lạy Chúa, con được ăn tiệc nơi bàn tiệc Chúa đã dọn ra trước mặt con.  Con cám ơn Chúa vì tình yêu và lòng quảng đại của Chúa!”