Thứ Sáu tuần 17 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 13:54-58

 

Người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ không tin.  (Mát-thêu 13:58)

 

         Bạn thử tưởng tượng đang đi bè trên một dòng sông chảy xuôi, với cơn gió nhẹ mùa hè và quang cảnh bình yên.  Rồi có một cây gỗ thật lớn chắn ngang.  Đang lúc bạn lèo lái cái bè đi chung quanh cây gỗ ấy thì cái bè của bạn bị lật, bạn rơi xuống nước và chân bạn kẹt giữa những tảng đá.  Bạn hoảng sợ, bắt đầu quẫy đập và anh bạn của bạn lao xuống nước theo sau bạn.  Nhưng anh ta khó có thể giải thoát cho bạn, bởi vì bạn vùng vẫy nhiều quá.  Anh ta hét to:  “Buông ra!  Cứ bình tĩnh!  Tôi đang nắm lấy bạn đây!”  Cuối cùng, khi bạn đã nghe theo, anh ta mới giúp được bạn khỏi bị kẹt giữa những tảng đá và đem bạn vào bờ an toàn.

         Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta rằng Chúa Giê-su không thể làm nhiều phép lạ tại quê nhà vì dân chúng ở đó kém lòng tin.  Bạn cũng biết là dân chúng tuy không quá hồ hởi, nhưng họ vẫn không thể phó thác cho Chúa Giê-su.  Họ đã kẹt cứng trong lối suy nghĩ hẹp hòi, mặc dù Người ở ngay trước mặt họ và sẵn sàng cho họ một lối thoát, một con đường tiến lên.

         Trong hành trình của chúng ta với Chúa, chúng ta cũng cần học phó thác cho Chúa Giê-su, một người bạn tốt và Chúa muôn loài.  Đây là một yếu tố quan trọng trong lời kêu gọi của đức tin:  hãy tin tưởng rằng Chúa Giê-su biết những gì Người làm cho chúng ta và hãy tin rằng Người đủ mạnh mẽ để cứu độ chúng ta.  Phải, đức tin đòi phải biết những giáo ý của Giáo Hội.  Phải, đức tin đòi chúng ta phải hết sức tuân giữ các điều răn cũng như phải chăm sóc cho những người nghèo và thiếu thốn.  Phải, đức tin đòi chúng ta chia sẻ niềm tin và đứng lên bênh vực cho điều gì là đúng trong thế giới này.  Nhưng ở tâm điểm của đức tin chính là lời kêu gọi hãy phó thác.  Không phó thác, tất cả những điều kể trên sẽ cạn sạch không còn sức mạnh nào nữa.

         Vậy bạn thường bị kẹt cứng ở trong những điều gì?  Sợ hãi và hoảng hốt trước tương lai?  Mặc cảm tội lỗi hoặc thù hận quá khứ?  Một phương thức “lý giải” về hiện tại khiến cho ân sủng hoặc sự nâng đỡ siêu nhiên không có chỗ đứng?  Dù là bất cứ điều gì, bạn hãy biết rằng Chúa Giê-su đang mời gọi bạn hướng về một điều vĩ đại hơn.  Bạn hãy tưởng tượng Người đang đứng trước mặt bạn, mở rộng cánh tay.  Bạn hãy nghe Người nói với bạn:  “Cứ bình tĩnh.  Cha đã nắm lấy con rồi.  Con có thể được tự do”.

 

         “Lạy Chúa, con tin.  Xin giúp lòng tin yếu kém của con.  Nhờ ơn Chúa, xin giúp con biết tín thác và đến với Chúa trong sự tin tưởng”.